GIOVANNIS ITALIAN RESTAURANT

GIOVANNIS ITALIAN RESTAURANT.

Chưa bao giờ ngoi lên viết cái review nào mà hôm nay thấy khó chịu quá nên đang ngồi cafe mà vẫn xin dc chê chữ ê kéo dài luôn ạ

Tối nay mình đi ăn ba người lớn một em be và gọi một pizza burrata của quán
Review là pizza ko có gì đặc sắc nhưng mà phục vụ khách miếng mozzarella vừa chua vừa có mùi.

Lúc đầu mình cho em bé ăn nên ko để ý. Mãi đến lúc sau mới phát hiện nên gọi quản lý (hay là chủ thì cũng không biết nữa) ra nói. Cũng không có ý gì đâu mà kiểu thấy cũng khó chịu vì đã cho em bé ăn từ nãy đến giờ!!!

Thế mà quản lý báo luôn là mozzarella vị nó phải chua và có mùi!! Mình xin lỗi là tôi ăn từ pháp đến ý rồi và chưa gặp cái mozza nào chua xong có mùi thum thủm thế cả
Lưu ý là mình cũng ăn mozza từ sữa buff rồi và ko có mùi hôi của sữa hỏng thế này

Cả nhà cho ý kiến chứ mình thì thấy ko thể chấp nhận dc lời giải thích của chị chủ, rất kiểu coi thường vị nó thế, chưa ăn bao giờ không biết thì đừng có nói

Một buổi tối rước bực vào người. Xin phép không quay lại ạ

Mình không chụp hình vì trước giờ không review hay gì cả. Chỉ là hôm nay qua buc mình nên ngoi lên thôi ạ

GIOVANNIS ITALIAN RESTAURANT