Hải Phòng 24H Foodtour!
1 Tour khá quen thuộc dành cho các bạn trẻ muốn đổi chút gió ngày cuối tuần. Team mình chủ yếu xuống Hải Phòng vì các loại Ốc thần thánh nên mình sẽ review 2 quán Ốc đầu tiên, sau đó mới đến các quán khác ạ.
1, Ốc 131 Miếu Hai Xã
Đây là quán ưng ý nhất trong chuyến Tour lần này. Quán chế biến rất sạch sẽ, bếp mở mình nhìn thấy tận mắt luôn. Đồ tươi ngon, các loại sốt rất vừa miệng. Đặc biệt là món Ốc hương trứng muối ngon nhức nhối ạ. Mình gọi Ốc hương trứng muối, ốc mít xào dừa, càng cù kỳ xào me, sò huyết nướng, hàu. Tổng 660K
2, Ốc Hoa 69 Máy Tơ
Quán nằm trong con phố khá yên tĩnh, thoáng mát, sạch sẽ. Các loại Ốc đa dạng, tương đối tươi. Chế biến vị có hơi khác bên Miếu Hai Xã 1 chút. Nhưng khẩu vị mình hợp bên 131 hơn. Nhất là món Ốc hương trứng mặn bên Ốc Hoa nhiều mùi bơ hơn là đậm vị trứng, hợp ăn cùng với bánh mì. Mình thích nhất món Ốc cà na xào ớt, thịt ốc rất dai và thơm. Mình gọi Ốc hương trứng mặn, hàu mỡ hành, ngao hoa hấp thái, ốc cà na xào ớt, xoài dầm. Tổng 460K
3, Dừa dầm cô Hạnh 102 Lam Sơn
Có các món Cafe trân châu cốt dừa, dừa dầm, bánh rán vừng. Giá 20K cốc. Mình bị nghiện Cafe cốt dừa ở đây.
4, Nem tai thính 111 Lam Sơn
Quán ngay chếch phía đối diện Dừa dầm cô Hạnh, cũng khá đông khách. Đúng là thính thơm, đi qua không cầm được lòng vẫn phải tạt vào dù định để bụng đi ăn Ốc. Giá cả 70Kđĩa (2-3ng ăn)
5, Bún cá cay 38 Phạm Tử Nghi
Quán này mình thấy review trên hội. Mình chọn để đi ăn sáng. Bát bún siêu đầy đặn gồm cá thu và chả cá, nước dùng đậm đà... và cay xè. Bạn nào không ăn được cay nhớ gọi giảm cay hoặc không cay nhé. Giá 30Kbát
6, Thạch găng chợ Thiên Lôi
Sau khi ăn bún cá cay quá, mình đi bộ lang thang sang chợ Thiên Lôi ngay gần thì vớ được hàng Thạch găng nên ăn vội cho thanh nhiệt. . Món này chắc các khu chợ đều có. Giá 5K cốc ... vâng chính xác là 5K ạ.
7, Bánh đa cua Bệnh viện da liễu 140 Trần Phú
Món ăn ai cũng muốn thử khi tới Hải Phòng là bánh đa cua. Thực ra mình thấy ở Hải Phòng quán Bánh đa đỏ nào ăn cũng rất Ok (trừ quán Bà Cụ to to ở Cầu Đất vì là cua bể nên khá đắt và mình thích ăn bánh đa cua đồng hơn) . Bánh đa cổng viện Da Liễu mở khá lâu và cũng rất nổi tiếng, ăn rất ổn và đầy đặn.
Giá 30K bát có cả Tôm và bề bề...
8, Dừa dầm kem bơ Lý Tiểu Long
Trời nóng quá nên bọn mình chui vào Vincom Imperial mới mở cho mát. Thấy hàng kem bơ này nên ăn thử. Hệ thống này cũng có cả cơ sở ở Chùa Láng, Hà Nội. Ăn gọi là ổn, không quá xuất sắc. Kem bơ vị dễ ăn, không quá ngọt. Giá 30-35Kcốc
9, Vịt trời Đồng Cau, Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên
Quán ăn này bạn mình dân Thuỷ Nguyên dẫn đi. Quán style Cổ xưa nhà gỗ, cực lịch sự, chia các phòng riêng hợp với tiếp khách. Quán này nổi tiếng với món Vịt trời rất mềm và ngọt thịt. Nhưng các bạn có thể bỏ qua vì xa trung tâm thành phố và không hợp với kiểu đi phượt ăn vặt. . Giá cả không đắt, không rẻ. Tổng 2,1 triệu cho 1 bữa tối 7 người với không gian cực kỳ dễ chịu.
Ảnh mình up theo thứ tự Review, chỗ nào cần chi tiết hơn các bạn cứ comment ở dưới ảnh nhé.
Kính hội!!!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây