Kinh nghiệm đi ăn Kichi - Chia sẻ chi tiết từ A-Z
Sau nhiều lần đi ăn Kichi, ngon có, thất vọng có nhưng vẫn đâm đầu đi ăn vì phải công nhận đồ ăn kèm lẩu phong phú, đi theo nhóm thì ai cũng ăn được. Dưới đây là vài dòng chia sẻ:
- Các bạn xem trước quyển menu buffet vì ở đó có rất nhiều món mà trên băng chuyền có thể ko kịp đến mình. Gọi kiểu này ăn chất lượng hơn hẳn. Ai thích thịt, xúc xích phomai thì cứ gọi đĩa to ở ngoài. Hải sản thì ăn tôm, bạch tuộc mini ok. Rau củ mỳ miến đồ viên thì cứ lấy ở trên chuyền luôn.
- Trước khi ăn thì lên fb xem ưu đãi. Hầu như lần nào mình đi ăn cũng có ưu đãi nên tính ra chỉ khoảng 200k 1 người mà ăn bét nhè. Lần này mình đi ăn đang có tặng 1 buffet khi đi 4 người. Mình đăng ký mã code và đến đưa cho nhân viên là được áp dụng. Hoặc chọn thanh toán Vnpay cũng hay có ưu đãi. Chứ ăn buổi tối chính ra tính cả nước + Vat vào cũng ko hề rẻ.
- Nước chấm vừng ở đây best.
- Chọn nhà hàng trong trung tâm thương mại, rộng và thoáng hơn, cũng đỡ bị ám mùi lẩu.
- Các bạn nhân viên thỉnh thoảng hơi lãng tai nên mỗi lần order cứ 2-3 đĩa luôn cho chắc. Không thấy mang ra thì góp ý lại luôn.
Giá bufet tối là 239k chưa Vat và đồ uống
Nói chung nhà hàng nào làm buffet cũng sẽ xảy ra nhiều vấn đề, chúng mình cứ đi ăn uống lịch sự, góp ý thẳng thắn thì những lần sau đi ăn sẽ thoải mái hơn.
P/S: bonus cho những bạn nào hay ăn các nhãn của golden gate thì đang có ưu đãi tặng buffet 0đ cho toàn hệ thống nhé chứ ko chỉ riêng Kichi :)))
#nghienlau #reviewlau #laubangchuyen #teamthit
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây