GÓC KHÔNG HÀI LÒNG LÀU BUFFET thấy nhiều người rv khen nên em với ny

GÓC KHÔNG HÀI LÒNG
LÀU BUFFET
thấy nhiều người rv khen nên em với ny cũng háo hức đi thử
2 đứa ăn tối vào hôm thứ 5 là 10-9 thì đến sáng 11 cả hai đều có đầy đủ các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm: đi ngoài nhiều lần, buồn nôn, sốt, nhức mỏi người
Cả hai thì không phải bụng dạ yếu, vẫn hay xem mấy bài review trên mạng để tìm chỗ ăn mới suốt bao năm nay, ăn vỉa hè hay nhà hàng, thậm chí cả xiên bẩn cũng chưa bao giờ bị tình trạng nặng như này
Tối qua em sốt miên man 39 độ nên bây giờ mới viết bài xin ý kiến được, không biết có ai ăn ở đây bị tình trạng như thế không hay do hôm đấy bọn em bị xui
_____________________
Điểm cộng:
Các bạn nhân viên nhiệt tình, mang đồ lên cũng khá nhanh
______________________
Điểm trừ:
Đồ thực sự ngấy, nhiều mỡ
Đồ lẩu không đa dạng lắm

-> đi hai người tổng thiệt hại 677k, sẽ không quay lại
Từ 1 đứa cực kì thích nướng, dường như tuần nào cũng phải đi ăn 1 lần thì sau hôm ăn ở Làu cứ nghĩ đến nướng là chạy mất dép, hôm nay vẫn phải uống men tiêu hoá và đống thuốc khác 😞

Update: mình thường xuyên đi ăn nướng, đủ biết thế nào là thịt sống thịt chín

GÓC KHÔNG HÀI LÒNG LÀU BUFFET thấy nhiều người rv khen nên em với ny

GÓC KHÔNG HÀI LÒNG LÀU BUFFET thấy nhiều người rv khen nên em với ny