[GÓC PHỐT - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]Một buổi tối không vui vẻ với

🚫🚫🚫[GÓC PHỐT - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]

Một buổi tối không vui vẻ với 2 ce nhà mình tại QUÁN TÍT - B5 cổng KTX Bách Khoa.

2 ce mình mang theo tâm trạng háo hức tới quán vì đọc được 1 số review khá oki bởi menu quán nhiều đồ ăn.

2 đứa gọi 5-6 món sau đó nhân viên thu lại giấy và làm đồ.
Mọi thứ đều ổn và chúng mình dự định sẽ review cho bạn bè về quán vì theo 2 ce đánh giá món chân gà nướng khá ổn.

Nhưng sự việc khiến 2 ce có đôi chút thất vọng khi bàn của 3 chị gái bên cạnh đã tới trước mình từ khá lâu, nghe các chị nói thì có oder đồ ăn 2 hoá đơn có vẻ số lượng đồ ăn cũng khá nhiều. Nhưng tới khi gần xong thì 1 chị chợt nhớ ra còn thiếu 1 món ở oder đầu tiên là Bánh Tráng Cuốn.

Khi hỏi lại nhân viên thì nhận được phản hồi không mấy văn hoá từ chị chủ, không biết nói với nhân viên hay cố tình nói to để các chị ấy nghe được “LÚC BÁO HẾT ĐỒ SAO KHÔNG NÓI GÌ, GIỜ DỌN HẾT MỊE ĐĨA RỒI LẠI BÁO THIẾU”

Rồi quát nhân viên tìm lại hoá đơn. Câu nói này được lặp đi rất nhiều lần với thái độ bực tức.

Sau đó chị mình mới nhìn lại bàn mình và thấy bàn mình cũng còn thiếu 1 món nhưng nhân viên đã báo hết.

Bọn mình cũng thắc mắc hỏi lại bạn nhân viên. Đúng là việc này đều do lỗi của cả 2 bên.

Bên bán hàng tại sao lúc báo hết món không hỏi khách 1 câu “Của chị hết đồ rồi, chị check lại xem còn thiếu gì không?” Mà chỉ ném đĩa xuống bàn và báo “Của chị hết đồ rồi”

Bên mua cũng không được cầm hoá đơn oder để check lại các món mình đã đặt.

Chị chủ cầm hoá đơn đi qua đi lại khu vực bàn mình nghía vô check lại số lượng đĩa còn lại trên bàn với thái độ bực dọc. Tại sao không hỏi mình “Bàn em đã có những món gì?”

Nhưng mọi chuyện sẽ không trở nên quá vô văn hoá khi mình nghe được không phải 1 lần mà là 3 lần câu nói từ chị chủ “XEM BÀN 2 CON ÁO ĐEN ĐANG NGỒI ĂN ĐÃ DỌN CÁI ĐĨA NÀO CHƯA?” 😤😤

Lần đầu nghe được câu này 2 ce mình đã nhìn nhau và nhìn xung quanh để xác nhận lại 2 đối tượng áo đen trong câu NÓI của chị chủ chẳng ai khác ngoài ce chúng mình.

Thái độ như vậy không thể chấp nhận được khi nói về khách hàng còn đang ngồi ăn tại quán.

Hi vọng những bạn đang và sẽ có ý định ghé quán thì nên cân nhắc. Còn mình thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ thèm nhìn lại QUÁN TÍT - B5 khi đi qua khu vực này 😒
P/s: Mình là cô chị 🙂 lần đầu review lại là một trải nghiệm khá tệ

[GÓC PHỐT - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]Một buổi tối không vui vẻ với

[GÓC PHỐT - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]Một buổi tối không vui vẻ với