[Góc kiểm chứng- hàu 5k có ngon như lời đồn]Hôm qua mình có xem được 1 bài review hàu

[Góc kiểm chứng- hàu 5k có ngon như lời đồn]
Hôm qua mình có xem được 1 bài review hàu nướng 5k đoạn Chùa Láng- Nguyễn Chí Thanh... thấy nhiều bạn khen có, sợ có 😂 Sẵn tiện dịch mất cơ hội đi biển ăn hàu, sẵn tiện cơn thèm lên đỉnh điểm, thôi thì giảm cân để sau đi...

Đi làm về balo túi rết đựng túi gạo lứt sấy rong biển “ăn kiêng” vào quán hàu nướng vỉa hè 5k với tâm thế hừng hực (ối chết lan man quá, thôi nói vào điểm chính đâyyyy) mới hơn 6 rưỡi tối gần 7 giờ, đã nghe thấy vợ chồng anh chị chủ mang máng bảo sắp hết hàu 😢

Thôi thì mang hết sự gái tính ra và nhẹ nhàng: “Cho em 5 hàu ăn tại chỗ và 10 hàu mang về chị nhéeee”
Không phải đợi lâu, ít phút sau, 5 bé hàu nóng hổi được mang ra vẫn còn mỡ “xèo xèo” thơm mùi “ngấy” 😂 nào mỡ hành, hành tươi, hành khô rồi lạc rang anh chị cho rất “đã” nên bạn nào không ăn được hành thì thôi mình khuyên đừng có mà ăn chứ ăn là hết hàu đó nha bạn 😆 Nhưng thật sự là ngấy, ngấy quá 🤧 chỉ ước anh chị chủ quán cho bớt mỡ đi, hàu sẽ ngon hơn, ngọt nữa, chứ chưa có thấy vị ngọt của hàu đã thấy tràn vị dầu rồi 😞

À nước chấm có gì: Xì dầu, tương ớt, mù tạt
Cá nhân mình khi ăn món này thì không thích cho thêm loại gia vị nào sau khi đã nướng nên mình đã không cho vào hàu nên ăn thấy khá nhạt (hoặc do mình ăn mặn chăng?)

Tổng kết: Với giá 5k/con thì mình không đòi hỏi gì thêm, hàu mìn cũng thấy bám vỏ chứ không rời vỏ đâu mọi người ạ nên chắc không giống kiểu mua ruột bỏ vào vỏ cũ như hôm qua mình đọc được cmt 🤗 Nhưng có điều thì giờ là 01:35p mình đang trấn giữ WC để viết bài

[Góc kiểm chứng- hàu 5k có ngon như lời đồn]Hôm qua mình có xem được 1 bài review hàu