[ GÓC BÀNG HOÀNG ]Chuyện là mình và mấy đứa bạn được hôm lang thang ở Hồ Đắc Di thì

[ GÓC BÀNG HOÀNG ]
Chuyện là mình và mấy đứa bạn được hôm lang thang ở Hồ Đắc Di thì ghé quán Khoai tây cô HIÊN ăn vặt. Trông quán yên tĩnh vắng vẻ nên tụi mình ghé vào và chắc chắn 1 đi không trở lại :)
Thái độ siêu tệ rate -10/10. Chắc bán vì niềm vui chứ ko phải vì cần khách, chửi khách như hát hay :)
Mình gọi 1 đĩa ngô 20k nhưng cô gắt 30k mới bán, 1 đĩa khoai tây chiên, 4 cái bánh gà, chủ quán chê mình gọi ít. Mình đã bảo ăn hết rồi gọi tiếp vì mình đã ăn tối trước khi tới rồi nhưng kì diệu làm sao đĩa bánh ra là 8 cái :D . MÌNH CÓ THẮC MẮC NHƯNG CÔ QUÁT LẠI BỌN MÌNH RẰNG CÔ NGHE MÌNH BẢO 8 CÁI NÊN CÔ MỚI LÀM CHO ĂN :) . Thật sự mình bỏ tiền đi ăn chứ ko phải đi hành xác còn nghe chủ quán như ban cho mình ăn vậy :) .
Tiền thì không đáng bao nhiêu đâu nhưng thật sự thất vọng cực kỳ :) .
Highly recommend mọi người tránh xa ngay lập tức.

[ GÓC BÀNG HOÀNG ]Chuyện là mình và mấy đứa bạn được hôm lang thang ở Hồ Đắc Di thì

[ GÓC BÀNG HOÀNG ]Chuyện là mình và mấy đứa bạn được hôm lang thang ở Hồ Đắc Di thì