Review miến lươn Phúc - Lạc Trung

[Góc bất ngờ - Khen chê mix!]

Nào ai đã đọc phốt của miến Lươn Phúc ở Lạc Trung thì bay vào đây =)))

Phốt hơi to và gần nhà nên tớ đi ăn thử xem có bị rủa không =)) Rảnh quá rảnh

Cảm nhận là nước dùng ok, ngon ngọt, lươn ngon nhưng hơi ít cho với giá 40k. Hình như có nhiều mức giá nhưng tớ ko biết nên không gọi. Lúc sau có một đôi vào, chắc khách quen nên anh chủ hỏi ăn 40 hay 50k. Nước dùng thì do tớ cực nhạy cảm với mì chính, ăn vào là đau lưng buốt cổ, nhưng hôm qua ăn không bị nên có thể nói là không bị cho nhiều.

Không biết có bạn nào giống tớ không nhưng tớ không thích khi đi ăn mà chủ quán auto thả thêm một rổ quẩy hay cốc trà trước mặt khách dù khách ko order. Không ăn thì đương nhiên không tính tiền nhưng tớ cảm giác như bị ép ý 🙄 Nhưng thôi ko ảnh hưởng lắm nên cho qua tập 1.

Đi ăn uống phải nói là tớ siêu dễ tính, vì được dạy là có ăn là tốt lắm rồi không được đòi hỏi :)) đi ăn hàng cũng thế, ít khi tớ bắt bẻ hay yêu cầu hạch sách gì. Ăn quán k hợp thì k quay lại thôi, đơn giản. Nên lúc trộn bát miến lên thấy một cọng cỏ bật ra thì tớ chỉ bất ngờ thảng thốt hoang mang, nhỏm lên thì thấy bác chủ đi qua nhìn tớ với bát miến không nói gì đi thẳng. Tớ thì thấy k có gì nghiêm trọng lắm vì ở nhà nhiều lúc rửa rau có khi còn sót cỏ nữa là, nên thôi cho qua, nhưng ánh mắt bác chủ cứ làm tớ áy náy đhs =))) Phải nói chứ không có nhiều bạn lại bảo ăn k ưng lúc ý k nói với chủ lại lên đây bóc phốt :)) Tớ ăn uống dễ tính lắm nên mấy việc này cho qua cũng không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới đâu nhở 😜

Kết: thèm miến lươn thì có thể quay lại vì khu nhà tớ ít đồ ăn lắm. Nhưng chắc chắn không ưu tiên bằng miến Lươn gánh ngõ hàng Chai 30k/bát 🤤🤤🤤🤤

Review miến lươn Phúc - Lạc Trung

Review miến lươn Phúc - Lạc Trung