[Góc bình thường] Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai Quán thực chất là 1 chiếc xe

[Góc bình thường]

Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai

Quán thực chất là 1 chiếc xe đẩy, ở ngay đầu ngõ 296, đối diện là một hàng bánh chiên rán, phải để ý vì là ngõ mà )))
chỗ ngồi thì chỉ có vài cái ghế, đồ ăn bác để trong một cái xe đẩy sắt (trên mặt chỉ có nước mắm, bánh và vài đồ khác)
thái độ của bác cũng bình thường, mình không để ý lắm, nhưng không nhăn nhó khó chịu gì cả nên cũng ok thôi =))
mình gọi 1 bánh đúc nóng và 1 chè. bát bánh nhìn bé bé thôi chứ cũng đầy đặn, có bánh đúc ở dưới, nước mắm, nước dùng, thịt bằm xào mộc nhĩ, rau thơm, ớt (tùy chọn).
Nhưng..... có vẻ k hợp khẩu vị hay là do quá thích quán bánh đúc tủ mà mk thấy khác xa tưởng tượng: mộc nhĩ k băm nhuyễn, bột bánh k dẻo, k có hành khô , thịt băm xào k kĩ @@@.
Ngoài ra ở đây có chè đậu đen và thạch với dừa thôi. vị bình thường không có gì đặc biệt nên mình không bàn nhiều. có chè đỗ xanh nữa, lần sau mình sẽ thử. Điểm trừ nữa là nằm trong ngõ nên khá bụi, xe cộ qua lại nhiều hơi ồn ào @@.
Tổng kết lại là bình thường trên mức không thể bình thường hơn😂. Nhưng giá khá rẻ nên sẽ là sự lựa chọn hợp lý nếu hết xiền hay lâu lâu ghé ngang qua😂😂

📍 Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai
💰 5k chè - 10k
⏰ 14:30-17:30

[Góc bình thường] Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai Quán thực chất là 1 chiếc xe

[Góc bình thường] Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai Quán thực chất là 1 chiếc xe

[Góc bình thường] Bánh đúc nóng - đầu ngõ 296 Minh Khai Quán thực chất là 1 chiếc xe