[Góc bình thường] Buffet Lẩu nướng Vela2- Lê Thanh Nghị

Buffet Lẩu nướng Vela2- Lê Thanh Nghị Quán hơi nhỏ, cả mặt tiền lẫn bên trong, nhưng không bị nóng vì có điều hoà và quạt. Nhân viên nhiệt tình, thấy vỉ nướng cháy sẽ chủ động thay, khách ăn xong đĩa nào sẽ dọn cho đỡ chật bàn. Nhưng...😅😅 đồ nướng lại không có gì đặc sắc ( thịt nhiều mỡ, loanh quanh thịt heo gà nầm sụn, thịt bò không được ngon, ăn không cảm nhận được vị ngọt, nướng mấy miếng thịt lên nhìn cứ trắng trắng, không hấp dẫn), được cái rau rửa sạch và giá rẻ (155k/ng buffet cả lẩu và nướng). Panchan có dưa chuột, salad rau trộn với sốt vừng ăn ngon 🤤, khoai tây chiên thì bạn đi cùng mình bảo ngon hơn kfc, khoai lang kén, kim chi. Bọn mình tiếp tục thử món lẩu xem có vớt vát được hi vọng gì không thì👉............ nước lẩu có mùi như gói gia vị lẩu thái bán ngoài chợ, chỉ có vị mặn, mình phải xin thêm sate, nhưng vẫn thiếu đi vị chua cay mà mình tưởng tượng với món lẩu Thái ☹️. Nhân lẩu như hình, khá đầy đặn, và do ăn nướng cũng no nên không chén hết được đĩa đó.
Đồ ăn trong khoảng giá đó đúng là không thể mong đợi gì nhiều, ai dễ tính thì vẫn chấp nhận được, còn với mình thì ăn một lần để biết thôi. Túm lại là sẽ không quay lại ạ. 😪😪

[Góc bình thường] Buffet Lẩu nướng Vela2- Lê Thanh Nghị

[Góc bình thường] Buffet Lẩu nướng Vela2- Lê Thanh Nghị