góc buồn chán thất vọng Bánh mỳ bittet Hoàng Long 70 hoà mã

Bánh mỳ bittet Hoàng Long 70 hoà mã Hnay mình và bạn mình đi lam rất sớm nên rất đói chưa ăn gì cả, sau khi đến h nghỉ hai đưa quyêt định kiếm bánh mỳ ăn cho chắc dạ. Sau 15’ đi lòng vòng mạn phố huế quyết định dừng lại ở bánh mì bittet hoàng long vì bị hút bởi không gian rộng thoáng. Nhưng điểm trừ bắt đầu từ lúc ngồi xuống, ngồi nguyên 5’ ko có nv ra order, ko có menu luôn và khi gọi đồ thì chỉ có đúng một món như tên quán đó là bánh mì bittet;)). Thực ra lúc đó m đã chắc mẩm là sẽ ko quay lại nữa rồi. 😭😭. Tầm 30s sau đồ ăn ra, thành phần gồm 2 quả trứng, 1 lát cà vhua mấy miếng khoai tây ỉu, một vài miếng bittet nhỏ xinh và cuối cùng là một rổ hành lá:)) ( m nói vậy thôi chứ các bạn nhìn ảnh thôi phải là max nhiều). Vị dễ ăn , đa dạng như tất cả các hàng bánh mỳ khác, nc sốt sánh, bánh mỳ giòn là điểm cộng. Tuy nhiên khi thanh toán, thì nv ra rất nhanh:) và tổng hoá đơn m là 200 🙂 200k 200k. M nghĩ chắc có nhầm lẫn gì nên hỏi lại bn một suất thì câu tl vẫn chắc chắn là 100k. M vs bạn m ko nói gì hai đưa nhìn nhau tiếc nuối r đứng dậy quay về tiếp tục cv 🙂 tự nhủ 4 ngày nữa sẽ mang mì gói đi làm. P/s quán này nghe nói mở rất lâu rồi, ko biết mn thấy thế nào nhưng khách đến vẫn đều . Chỉ những ng đi làm như mình thì chắc ko bh quay lại:(( Nguồn ảnh: foody vì m quên mất ko chụp Edit 1: có những bạn bảo những nơi đồ cx phải 80k , m ko phủ nhận tuy nhiên nhìn kgian những chỗ khác đẳng cấp hoàn toàn, còn tại đây thì m còn lầm tưởng nhà hàng bia hơi

góc buồn chán thất vọng Bánh mỳ bittet Hoàng Long 70 hoà mã