" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG 😱😱😱-Cheep eats 47 Nguyên hồng"

Nhân ngày mưa lạnh nhóm mình đi đu đưa và chọn Cheep eats làm điểm dừng chân. Nhưng 1 cảm tưởng rất chi là kinh hoang:

Về không gian: Ok khá là rộng rãi thoáng mát :) nhưng đối với đồ dùng thì phải dùng 1 từ ám ảnh. Bọn mình ngồi vào bàn vẫn còn bóng mỡ, lau không được kỹ( mặc dù lúc ý quán rất ít khách); Về bát đũa thì ôi thôi nó rất là cũ kém sang, còn về đũa thì chắc theo phong cách 1945 vừa cũ vừa bạc màu.😢😢😢

Về đồ ăn:Quán có nhiều set cho mình, và đồ ăn kèm đa dạng nhé. Hôm qua nhóm mình chọn nhóm buffet lẩu nướng 219k kèm theo coca 19k. Bạn mình có xin cốc để lấy coca nhưng bọn mình ăn được gần xong thì mới đưa cốc mặc dù bạn ý đi qua chỗ bàn mình rất là nhiều lần :) . Ok lượt đầu tiên lên món rất là nhanh, gồm thịt và hải sản mực với bạch tuộc to, nhưng thiếu mất bao tử cá, nầm, gà.... Nhưng chắc bọn minh nghĩ thôi ăn buffet thì lên đồ từng lượt. Nhưng oh no mình đã nhầm. Lần thứ 2 bọn mình gọi thì phải cách tầm hơn 20p các bạn ý mới lên món và mình sốc thật sự con mực nó bé cảm giác như mình k dám nướng vì sợ nó co lại k còn gì ý 😅😅. Chưa bao giờ bọn mình đi ăn nướng hơn 1 tiếng mà cảm giác k có gì trong bụng như này. Sau đấy bọn mình có bảo nhân viên đổi lẩu. Và vấn đề của quán bắt đầu xuất hiện thật sự. Sau mãi 20p lẩu mới bắt đầu lên. Nhân viên không hỏi xem bọn mình chọn nước lẩu gì và cứ thể mang lên thôi. Và cái đĩa set lẩu của bọn mình thì chính xác chỉ 2 miếng cá, 1 ít ngao thịt vài 3 cọng nấm và hết.Quả sụn bọn mình cảm giác dày k thế dày hơn, miếng thịt thì mỏng không thế nào mỏng hơn. Sau đấy bọn mình có gọi bạn nhân viên oder thêm đồ nhưng đợi mãi không thấy các b ý để gì bàn mình mặc dù lúc ý các bạn đang đứng nói chuyện. Nhắc lần 2 các bạn cũng cười dạ dạ nhưng lại mãi vẫn không đưa ra. Sau mãi có 1 bạn hỏi nhưng bọn mình lúc ý bực thật sự nên từ chối k cần lên đồ thì bạn ý cũng chỉ cười trừ kiểu chết mẹ quên mang đồ cho bọn này. Cuối cùng là tráng miệng, Bọn mình ở tầng 2 thì chỉ có ổi, dứa, dưa hấu và...và hết.(Đến lúc thanh toán thì ở dưới tầng 1 có thêm cả kem, chè các loại và nhiều loại nước sốt nữa). Đến cuối cùng vẫn không thể cứu vớt lại được. Chưa lần nào bọn mình đi ăn mà cảm giác không có gì vào bụng như này

Về nhân viên: Điểm cộng duy nhất cho nhân viên là các bạn ý rất hay cười, nhưng các bạn ý chỉ đứng cười và không phục vụ mặc dù lúc ý quán chưa đông. Sau tầm 8h có thêm 2 nhóm khách vào nữa thì các bạn ý cảm giác khá là bối rối, phục vụ chậm hết đồ ăn kèm ở quầy nhưng đến khi có bàn bên cạnh khó chịu và cáu thì các bạn ý mới lên đồ lại.

Mình là người thuộc dạng ăn uống rất dễ, nhưng vào đây bọn mình đi ăn mất tiền nhưng cảm giác không được tôn trọng và cảm giác số tiền bỏ ra như bị lừa ý. Đến lúc đi tính tiền xong các bạn lễ tân chỉ nhận tiền và nói chuyện tiếp với nhau. Quá thất vọng. KHÔNG NÊN TIN GÌ VÀO ẢNH QUẢNG CÁO 🤓🤓🤓

Chấm 2/10đ vì bác bảo vệ nhiệt tình, hết !!!

Cộng thêm quả thái độ thì say goodbye luôn.

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa

" Góc cảnh báo cực mạnh- SIÊU KINH HOÀNG -Cheep eats 47 Nguyên hồng"Nhân ngày mưa