| Góc Chê !!!! |1/3 Trải Nghiệm Tồi Tệ Ở Bánh Tráng Kí Túc Xá Bách KhoaMì

| GÓC CHÊ !!!! |
1/3 Trải nghiệm tồi tệ ở Bánh Tráng Kí Túc Xá Bách Khoa
Mình đi ăn như 1 thói quen vì đây là quán trước h mình yêu thích. nhưng ngày hôm nay thực sự đã ko thể vừa ý với thái độ phục vụ của nhân viên phục vụ
Mình đến quán và ngồi xuống bàn, mà nhân viên đó xếp ra khi bọn mình đến thì mình thấy bàn bẩn, không hề lau qua đến nỗi mấy cái sốt còn dính trên đó.
Mình có bảo Nhân viên phục vụ lau cho mình cái bàn trong lúc đi order, quay lại bàn vẫn ý như nguyên :🙂🙂
Sốt chỉ mờ đi 1 tí kiểu lau qua vậy . Nên mình tưởng chưa lau , nên bảo lại nhân viên đó
Lau cho mình cái bàn lại với!
Nhân viên phục vụ đó bảo vs mình : “LAU RỒI!! Ko Thấy à “. Thái độ rất cục , còn trợn mắt lên nhìn mình 🙂
Mình chỉ bảo lại là : Chưa sạch bạn ơi, lau lại cho mình
Nhân viên phục vụ bảo mình 1 câu chứ :” Nó dính không lau được đâu !!” Mà trong khi đó mình dùng giấy lau thì sạch . Ủa bạn chả lẽ lau cái bàn sạch bạn không làm được ?
Sau đó thì còn cượt nhả và cười cợt mình nữa chứ ;))
Nói đến bánh tráng thì nướng còn sống ko đủ độ nóng, bánh tráng trộn thì làm trước nên quả bánh tráng dính ko tả đc phải 2 đứa ngồi kéo
Ra ms ra được.

Đồ ăn càng ngày càng tệ , thái độ nhân viên quá đi xuống🤬😠😠

Tóm cái quần lại là 👋 tạm biệt không hẹn gặp lại!! Một trải nghiệm quá tệ