[GÓC CHÊ BAI + HÃI HÙNG] 66 Hàng Bông đồ nướng Trung Hoa

66 Hàng Bông đồ nướng Trung Hoa Thực sự là rất bực mình. Hôm trước mình với ny có tình cờ đi qua Hàng Bông, thấy quán ăn Trung hoa bày xiên thịt khá đẹp mắt, và cũng có vẻ tấp nập nên nghĩ ok, dừng xe lại vào ăn.
Vì là mô hình tự chọn xiên rồi họ nướng cho nên ban đầu mình ra chọn ở sạp trước cửa, không có menu bảng giá, và không ai đưa cho mình bất kì một bảng giá nào. Tất cả những xiên mình chọn sau khi tách ra cho vào chảo thì được như thế kia, hơn 1 xíu vì có 1 xiên ăn ngoài. Kèm với đó là 2 bánh mì nướng + 2 cốc trà đá Và sau khi ăn xong các bác biết giá bao nhiêu ko ạ? Gần 400k !! Chính xác là 390k, cùng quả bếp cồn phải tắt đi bật lại đến 3 lần, và nước sốt nhạt nhẽo không còn gì để dở hơn. Đi ăn nướng quan trọng nhất là nước sốt và gia vị ướp đồ nướng mà ở đây dở tệ, ko còn gì để nói. Tính ra với số tiền đấy đi ăn buffet lẩu ở chỗ khác chắc gấp 3 lần đồ ăn và chất lượng mất Ăn xong mà cứ ngỡ như chưa ăn gì. Rút kinh nghiệm lần sau ăn gì nhất quyết phải có bảng giá cụ thể mới ăn. Do lúc cuối ny mình trả tiền, anh là ng nước ngoài nên trả xong cũng không lấy lại hóa đơn, không kêu than gì, nên mình ko biết để hỏi và chụp lại.

[GÓC CHÊ BAI + HÃI HÙNG] 66 Hàng Bông đồ nướng Trung Hoa

[GÓC CHÊ BAI + HÃI HÙNG] 66 Hàng Bông đồ nướng Trung Hoa