[Góc chê bai thất vọng tràn trề] Xôi Yến - Nguyễn Hữu Huân

Fan xôi yến bao nhiều năm ròng, bỗng 1 ngày thấy XY tnhien đóng cửa 😢😢😢
Cái hàng xôi Yến fake bên cạnh mình k biết có fai anh em họ hàng j thật ko nhưng chất lượng thua xa. Nên dù đi lên đến tận nơi, XY đóng cửa mình cg ko bgio sang hàng bên cạnh ăn tạm cả vì chán ko tả nổi. Đợt vừa rồi nghe mn bảo XY mở lại, bán tính bán nghi đến ăn thử. Đến nơi thấy hàng bên cạnh đóng cửa im ỉm dỡ hết biển hiệu là đã nghi ngờ có 1 sự fake ko hề nhẹ rồi. Thôi cứ vào chốn cũ quen thuộc, gọi xôi ngô pate lạp xươngr thịt xá xíu: 1. Xôi nguội tanh nguội ngắt, cứng quèo. Hxua xôi Yến lúc nào cg nóng hổi, gạo dẻo thơm cơ mà, huhu 2. Thịt xá xíu khô cong, pate nhạt nhẽo, lạp xưởng thì thái mỏng như tờ giấy thấm dầu. 3. Nói chung cả bát xôi ăn nó cứ nhạt nhẽo, nguội tanh nguội ngắt chán ko chịu nổi, k ăn hết nổi nửa bát. 4. Cái này là cá nhân thôi nhưng mình cực khó chịu, xin cái ống hút vì k muốn uống cốc ở mấy hàng kiểu này (cảm giác ko vệ sinh). Gọi 2-3 lần xong nhân viên kiểu: "ôi, uống trà đá xin ống hút kìa. Bàn.... xin ống hút để uống trà đá, há há" Wtf?!? Mình uống trà đá bằng ống hút thì có vde j ko? Có nói xấu khách thì đợi khách thì ngta đi rồi nói chứ? Chốt, NEVER COME BACK và đừng ai đến đây ăn phí mồm phí tiền. Hình như đây là hàng bên cạnh mua lại (vì XY mở lại cái là hàng bên cạnh đóng cửa luôn) chứ đây ko fai hàng gốc. Có đầy hàng xôi khác rất ngon và rẻ. Vdu xôi Lộc... Ah suất này của mình tầm 5-60K j đó k nhớ rõ P/S: Mn chê XY từ xưa cg ko ngon. Thôi thì khẩu vị tùy người. Mình thì ăn uống cực dễ tính, món mình thích thì nấu dở chút mình cg vẫn ăn đc. Nên quán nào nấu tới nỗi món yêu thích mà mình cg ko nuốt nổi tn thì thực sự là nó fai chán lắm đấy ạ 😢

[Góc chê bai thất vọng tràn trề] Xôi Yến - Nguyễn Hữu Huân