TRẢI NGHIỆM TẠI PARIS GATEAUX GIẢNG VÕ
Đây là lần thứ hai mình đến Paris Gateaux. Lần đầu tiên là 4 năm trước rồi, tuy thấy hơi đắt nhưng ấn tượng của mình là xứng đáng với giá tiền. Sau 4 năm mình quyết định trở lại thăm chốn này thì đã quá khác xưa, và chắc chắn sẽ không có lần thứ 3.
🏠 1. Về không gian
Vẫn phải khen Paris Gateaux là không gian rộng rãi, thoáng mát, nhưng tường trần lẫn mọi đồ đạc đều cũ và xuống cấp rồi. Cảm giác không còn sang xịn mịn như hồi xưa nữa 😢
🙍♀️ 2. Về nhân viên
Thái độ của nhân viên rất thiếu niềm nở. Bọn mình không định soi xét gì nên cũng không để ý để nhớ từng lời, nhưng từ khi đang check menu cho tới khi order bạn nhân viên nữ tiếp bọn mình rất mệt mỏi, không hề nhìn bọn mình khi nói chuyện, và nói câu nào cũng cụt. Có thể bạn mệt thật nên thôi cái này bọn mình cũng chỉ đánh giá là không niềm nở chứ cũng không trách gì bạn.
🍰 3. Về đồ ăn thức uống
Đây là mục gây thất vọng cho bọn mình nhiều nhất. Bọn mình order 2 nước và 1 mousse, lần lượt được nhận xét như sau:
- Trà thạch lựu việt quất: mình chả thấy tí vị trà nào, cũng chả có vị việt quất hay lựu. Nói chung là uống chả khác gì một thứ nước siro vô danh ngoài cổng trường.
- Phúc bồn tử chanh Đài Loan: thứ nước này nhạt tọet mà lại chua ngang phè phè như lên men. Mình không hiểu và cũng không tả nổi đây là nước gì luôn. Thêm mấy thứ hạt nhớt nhớt (hạt phúc bồn tử?) không vị ở dưới làm mình thực sự thấy buồn nôn.
- Mousse mochi xoài: kinh khủng! Vị ngọt của đường hoá học xộc lên chứ chả thấy vị xoài. Nhưng quái quỷ nhất là cái miếng giữa bánh bọn mình khẩy ra được trong ảnh: texture như bột nếp bị lại gạo và ăn cũng vừa cứng vừa bở như thế, lại chẳng có vị gì (dù bạn mình có hài hước bảo là thoảng vị thạch dừa kì cục). Mình có hỏi bạn nhân viên đây là gì thì bạn bảo là pudding, mousse nó như thế. Ước gì có bạn nào có thể thử mà kiểm chứng, nhưng nhìn thế này thì các bạn nhận xét hộ mình là có chuẩn mousse pudding không😞
Edit: Sau 1 hồi thì bọn mình đã biết cái trắng trắng là mochi để lâu rồi ạ. 🤦♀️
Coi như bọn mình vứt gần 170k ra ngoài cửa hôm nay.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây