Góc Chê Cực Mạnh Jinro BBQ Huỳnh Thúc Kháng
Hôm qua 16 mình có đi ăn tại Jinro Huỳnh Thúc Kháng , Bill tổng 807k cho 2 người (bill như ảnh )
- Gọi đồ mấy lần mới thấy lên , lên thì lên thiếu cảm giác đi ăn bỏ tiền như đi ăn xin mà 330k 1 người chứ k phải ít
- Hải sản thì bạch tuộc k tươi lắm , ươn và hơi mùi tẹo nhưng đã qua tẩm ướp
-Hôm qua mình rất thèm mì lạnh nên có gọi hỏi trc quán "buffet bên mình có mì lạnh r phải k ạ" thì quán cf là có , Đến nơi thì bảo mì là tặng hết thì gọi ngoài 60k -100k 1 bát thôi thì đang thèm gọi luôn đã mất công đến r , bê ra cái bát nước mì cho chưa sấp mặt mì đến lúc xin thêm nước mì thì mì hết lạnh báo nhân viên còn chả thèm trả lời
- Trong nhà hết chỗ nên mình ngồi ngoài trời , 3 bàn vứt cho dc 1 cái quạt ( siêu yếu ) nóng chảy mỡ chả buồn ăn nữa
- Đến cuối ngồi dc hơn tiếng chối quá mình tỏ thái độ thì bắt đầu bảo "hôm nay nhà em thiếu người" k có xin lỗi k có thông cảm gì nha tr Bộ chứ mình có trả thiếu xu nào ko KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây