[GÓC CHÊ THẬM TỆ]KING BBQ TẦNG 5 VINCOM PHẠM NGỌC THẠCH Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ

[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
KING BBQ TẦNG 5 VINCOM PHẠM NGỌC THẠCH
Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ chê thậm tệ một quán ăn như thế này. Nhưng cái gì phải ra cái đó đúng khôngg, tệ là phải chê, nên hôm nay tớ sẽ up 1 bài chê đầu tiên len feed của mình.
.
.
😀 Về phần thịt, thịt lợn còn rõ mùi hôi, ăn 1 miếng nhận thấy ngay, thịt bò không đậm vị, nhạt nhẽo.
.
.
😀 Đồ ăn kèm: Cực nhạt nhẽo, cơm cuộn hay khoai tây chiên, tok,... đặc biệt là khoai nguội ngắt, như rán từ rất rất lâu rồi.
Được cái rau salad chắc sạch 😀
.
.
😀 Phục vụ: Cực kì tệ. Với mức giá 200-250.000/ng mình nghĩ mình đáng được service tốt hơn. Kim chi, tương chấm thịt không mang ra. Bọn mình gọi nước dưa hấu mà giục cả tiếng ăn gần xong mới mang ra, canh gọi cùng buffee không giới thiệu, đến khi hỏi mới bảo có và cũng là ăn xong mới bê ra 🤷🏻‍♀️ dở hơi thế không biết. Canh kim chi bình thường, nước dung không chất lượng.

Thôi chấm điểm luôn nhé các bác 🙄 2/10 (2 điểm cho nước dưa hấu ngon :))) và sự no bụng)

P/s: Trên đây là ý kiến của tớ về bữa ăn hôm ấy, có gì không ổn đừng ném đá tớ nha 😭

IG: @50kgkhongnoinhieu

[GÓC CHÊ THẬM TỆ]KING BBQ TẦNG 5 VINCOM PHẠM NGỌC THẠCH Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ

[GÓC CHÊ THẬM TỆ]KING BBQ TẦNG 5 VINCOM PHẠM NGỌC THẠCH Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ

[GÓC CHÊ THẬM TỆ]KING BBQ TẦNG 5 VINCOM PHẠM NGỌC THẠCH Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ sẽ