[Góc chống đói] Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng

[Góc chống đói]
Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng nên riviu cho mọi người. Bình thường mấy kiểu bánh ở siêu thị mua khá là hên xui, may quá lần này hên nhiều hơn 👏
👉 Em đầu tiên có tên là Bánh bông lan Hồng Kông - 35k. Ăn bánh mềm, thơm, phía trên có phủ lớp dừa mỏng. Nhưng hơi khô, vừa ăn vừa uống sữa okela.
👉 Em thứ 2 là Bánh mỳ Ruốc - 30k. Mình ko kì vọng lắm là bánh này ở siêu thị sẽ ngon, vậy mà ăn vừa miệng ghê, lớp sốt và ruốc phủ đều, không nhiều quá hay ít quá, bánh mềm vừa phải. Được cắt chia làm 4 miếng đó nha.
👉 Cuối cùng làm em Bánh Chuối - 25k (thì phải 😅). Em này thì không xa lạ gì rùi mà lúc ăn vẫn bị ngạc nhiên cơ. Mình nghĩ ở trong sẽ là lớp kem/sốt vị chuối, nhưng đây nguyên mấy miếng chuối sấy luôn. Em này ăn lúc đói quên luôn chụp ảnh 😓
Tổng kết là với giá ~30k thì mua 1 em bánh này ăn vặt thì không có gì để chê ạ 👏👏👏

[Góc chống đói] Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng

[Góc chống đói] Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng

[Góc chống đói] Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng

[Góc chống đói] Hôm nọ vào Vinmart+ nhặt được mấy em bánh này, về ăn thử thấy khá ưng