[Góc chê] Taster’s Choice cso Thái hà.

Theo dấu chân của các bạn hay review trà sữa trên instagram. Hôm nay mình đi thử loại mới của Taster’s Choice cso Thái hà. Hầu hết 3 vị như matcha, trà đen, sữa tươi tc đường đen được khen quá nhèo. Hôm nay mình và bạn uống thử trà đen cả matcha tc đường đen... mới - Trước tiên là trà đen tc đường đen: huhu mình có nghe nói là vị này ko dùng đg mà độ ngọt từ trân châu nhưng lúc uống về thì mới biết, bảo sao nó nhạt thếch, với một con hơi hảo ngọt như mình thì thấy hơi buồn. Trân châu thì không đc mềm, nhai đau hết cả răng cũng ít ngọt, ko thấy được hương cũng như vị của mật mía như quảng cáo 😩 khoản trân châu kiểu ngọt ngọt này theo cá nhân thì mình thích Yutang. À còn là trà đen mà vị lại hơi giống hồng trà (đăng xong mới biết là 1 hihi 🤪) Nói chung không thích và nếu chấm chỉ 3/10 thôi 😭 - Tiếp đến là matcha: mình thì ko uống vị này nhưng nghe 2 đứa bạn nói lại thì mùi matcha tanh, tanh đến mức mà có một đứa thử nó nhăn cả mặt 😂 Thái độ nhân viên thì không được thân thiện cho lắm khi mà bạn mình ko may làm đổ 1c rồi ord cốc khác thì b ý có vẻ ko vừa lòng chắc vì bọn mình làm bẩn quán , nhưng b mình cũng có ý thức lau sạch hết mức có thể rồi
Hiiiii mình mới chỉ uống Tas 2l nhưng cả 2 lần đều thấy ko ngon, lần đầu ở Chùa Láng. Hay là mình ko uống đúng quán chuẩn ko biết nữa

[Góc chê] Taster’s Choice cso Thái hà.