[GÓC CỰC CHÊ] Su Chef Trúc Khê

Mình mới đi ăn ở Su Chef Trúc Khê về, thật sự thì lúc đi thì hào hứng đấy nhưng mà không. Bình thường đi ăn mà khó chịu thì cũng nhắm mắt cho qua nhg đây là trường hợp ngoại lệ. Đôi điều như sau: Về không gian: Quán cảm giác chật chội và bí, bật điều hòa nhưng k cảm thấy mát gì, hỏi nhân viên thì bạn ấy bảo là đã cho điều hòa ở mức bé nhất rồi. Ăn đến tầm 7 8h thì khói nghi ngút trong phòng, ko có máy hút mùi nên rất ám mùi. Cầu thang đi lên tầng tối và nhà vệ sinh rất bẩn.
Về nhân viên: CỰC KÌ THÁI ĐỘ. Nhân viên dường như k đc training tốt về giao tiếp và cách phục vụ khách hàng. Thái độ ủ rũ, k có hứng thú làm việc kiểu lờ đờ như thiếu ngủ. Lúc mình order đồ thì bạn ấy giục "Chị gọi đồ nhanh lên" rồi lúc sau mình gọi thêm đồ gọi liên tục vài món thì lại giơ tay lên trước mặt khách ám chỉ dừng lại rồi bảo "Chị ơi từ từ thôi để e còn ghi" rõ buồn cười. Nhân viên ghi order thì phải có thêm nhân viên khác đứng cạnh nhắc nhở. Bạn ấy có nhắc mình k đc nướng đồ bằng đũa mà phải dùng kẹp thì như quát khách rồi giằng lấy cái kẹp để lật thịt. Khi ăn hơi ngấy ngấy rồi mới gọi thêm đồ tráng miệng thì bảo "Chị phải ăn xong đi rồi mới gọi đồ" rồi khi đã ăn xong rồi gọi thêm tráng miệng lại bảo ăn hết đồ trên bàn đi rồi hãy gọi tráng miệng. Thêm nữa là liên tục nhắc khách về việc phải ăn hết đồ đã order thì sẽ dc tặng thêm kem, cũng phải 3 4 lần. Còn nữa, nhân viên k tập trung, phải gọi đến 3 4 lần mới ra vì các bạn ấy còn mải nói chuyện với nhau. Nhân viên lấy bát, đĩa thì thì như quát vào mặt khách, nói chung là k thể chấp nhận dc Về món ăn: BÌNH THƯỜNG. Menu khá nhiều món để lựa chọn nhg thực sự thì mình k thấy sự khác biệt giữa các loại thịt dc tẩm ướp. Chỉ có một loại nước chấm. Rau sống thì héo và vàng vàng, sushi bị nguội, hai món tráng miệng ăn bìnb thường là thạch cam và thạch dừa nhg cốc thì mờ đục, trông chán. Có món cơm trộn là chán nhất. Mình gọi cơm, còn chưa kịp nhìn trong đó bao gồm những gì thì bạn nv đã dùng hết sức mình để trộn nó lên cho dù mình đã bảo mịn tự trộn đc, phần vì cũng muốn chụp hình bát cơm nhg k kịp. Mà cách bạn ấy trộn làm cơm mất ngon vì trôg nó cực kì thô thiển. Cuối cùng, tuy 1 bát cơm nhg 4 đứa k thể ăn hết dc vì quá chán. Uống trà đá và trà sâm cảm thấy k khác gì nhau. QUAN TRỌNG NHẤT, mình nhìn thấy bạn nv khi dọn đồ của bàn khác đã đổ tất cả bát nước chấm vào 1 cái bình rồi cho vào tủ lạnh, lúc sau lại chính cái bình đó rót nước chấm vào bát khác. Điểm cộng: bánh xèo khá ngon, mực ngon, chân gà rút xương dai giòn. Với mức giá buffet 209k ưu đã còn 149k thì miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận. Sẽ ko quay lại lần hai.

[GÓC CỰC CHÊ] Su Chef Trúc Khê