GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNGLần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây.

  • 392 Views
  • 0 Comments
  • 07 August, 2020
GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNG

Lần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây. Một trong những thứ ấy là đồ ăn và giá của đồ ăn

Đi Bà Nà hill về nên chỉ muốn ăn cái j đó nhẹ nhàng, cũng mệt rồi, cậu lái xe chở ra quán này, mặt đường lớn, tên là quán Trần - chuyên bánh tráng cuốn thịt heo. Nhìn quán đông, nghĩ là ngon, trang trí và logo đều màu xanh lá mạ, rất mát dịu nhẹ, hợp mệnh.

Thực khách rất đông, ko có điều hoà, rất nhiều khách du lịch ăn. Tất cả đồ mình đều phải tự đến tận quầy giục họ mới mang ra, tổng 3 lần vào giục, mang cháo thì ko mang thìa ra (tự vào lấy lần nữa). Thôi quán đông đành vậy, thông cảm cho họ.

Chất lượng đồ ăn tạm, rất đói nhưng ăn cũng ko ngon lắm. Ăn xong tính tiền thì hơi mặn. Kiếm tiền khó mà đi đến ĐN tiêu cảm giác rất chi là dễ. Có duy nhất món cháo là mình cảm thấy giá Ok và chất lượng OK nhất.

P/s: có mấy thứ dở của quán này
1. Họ có nước riêng của họ, nước Trần, thà là Lavie hay Aqua cho xong, đây lại là nước lọc vớ vẩn họ tự sản xuất. Giá thì nhìn hoá đơn là 38k/2 chai, may mà tu có 2 chai.
2. Giò rất nhiều hạt tiêu và cay. Có mùi. Ăn ko hết mang về để tủ lạnh thì qua sáng hôm sau ko ăn đc. Nó bị nhớt nhớt.
3. Nóng mà ko điều hoà
4. Phục vụ cực lâu
5. Ngon mà giá cao thì ko sao, ko ngon mà chát thì never return, gần 200k 1 suất có vài miếng thịt mỏng như lá lúa, cuộn với rau tạp pí lù rửa chưa sạch thì ko cam tâm lắm. Cơ bản ăn ở HN món y vậy, ngon hơn mà giá lại chưa đến 1/2 thì càng cảm thấy bức bối.
6. Quán ăn ko cho mang hoá đơn về "a chụp thì chụp chứ bọn e in hoá đơn có 1 lần thôi".

Tóm lại, sau hỏi mấy cậu taxi thì quán này chỉ bán thương hiệu, "ăn bánh tráng cuốn thịt heo bọn e có bao giờ vào đây".

GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNGLần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây.

GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNGLần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây.

GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNGLần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây.

GÓC ĐỒ ĂN ĐÀ NẴNGLần 2 đến Đà Nẵng. Và rất nhiều thứ mình vẫn ko tiêu hoá được ở đây.

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Thúng bánh đa/miến - Trần Quang Diệu Với mình thì bánh đa và miến

Thúng bánh đa/miến - Trần Quang Diệu Với mình thì bánh đa và miến ở đây chưa là đậm đà với mì ...

Hàng ăn ngon
icon01
MEOMEO Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là

MEOMEO Hậu duệ của phở gánh Thơ 1954 Trong ngõ Thọ Xương, dưới mái nhà thấp bé, là cơ ngơi của một hàng phở 3 đời. Thời ...

Hàng ăn ngon
icon01
Review 3N2Đ Vinpearl Phú Quốc 2020 chỉ với 1tr7 (chưa máy bay nha)Lên lịch làm chuyến

Review 3N2Đ Vinpearl Phú Quốc 2020 chỉ với 1tr7 (chưa máy bay nha)Lên lịch làm chuyến đi các cậu ơi, đợt này du lịch đan ...

Hàng ăn ngon
icon01
[Góc kiểm chứng] Tôi vừa sấp mặt vì Phở Hiếu sốt vang xong.

Tôi vừa sấp mặt vì Phở Hiếu sốt vang xong. đầu ngách 79 Thổ Quan, đối diện số 74 hay 76 Thổ Quan gì đó. ...

Hàng ăn ngon
icon01
[GÓC KHEN] QUÁN MỚI, QUÝ TỘC, SỐNG ẢO :)))Quán Le Dahlia (tên khó đọc vaiz lều)106

[GÓC KHEN] QUÁN MỚI, QUÝ TỘC, SỐNG ẢO :)))Quán Le Dahlia (tên khó đọc vaiz lều)106 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng Hà Nội Số là v ...

Hàng ăn ngon
icon01
[ GÓC TRẢI NGHIỆM ]Quán tên O’chick ở Đào Duy Từ nha ạ Một chút cảm nhận về quán mới

[ GÓC TRẢI NGHIỆM ]Quán tên O’chick ở Đào Duy Từ nha ạ Một chút cảm nhận về quán mới hothit dnay này 🥴- Gà cũng bình thư ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ