Nướng Giấy Bạc Trung Kính

GÓC FEEDBACK nướng Trung Kính 📷

Đọc khá nhiều bài review món nướng giấy bạc kiểu này ở Trung Kính nên hôm rồi, HN lạnh và mưa thì mình có đi thẩm thử. Mục đích ăn thử và tiện feedback lại luôn, xem có ngon thật k hehe
* Giá: 1 đĩa 2ng kèm 1 coca và chúng tớ k ăn bmi, dưa chuột là 210k. Về giá thì m thấy rẻ, cảm giác rẻ hơn chút so với gầm cầu, mã mây hay ở khu hàng bồ, bạc j đó. Nhưng không có BÁNH MÌ BƠ :( mất nửa vị ngon r huhu.

* Đồ ăn: Thịt và rau 2 đĩa riêng nên thấy rõ là k độn gì ở dưới. K có dầu ăn mà dùng hoàn toàn bằng bơ. Bò ướp sả tỏi, thơm khá ngon nhưng m thấy thái hơi vụn. Nầm ăn ok nhưng cần nướng cháy, chứ chín thôi vẫn thấy sao sao ý.

* Chấm thì có sốt me :)) cái này m k biết là đổ vào chảo để làm sốt hay chấm ngoài nhưng 2 đứa chấm ngoài thì thấy khá ngon. K bị đau bụng.
* Rau thì hơi ít, nhưng rửa cũng sạch, tươi. Nấm kim châm thì nhiều đấy các b. Chứ k lèo tèo ít đâu, được 1 đĩa riêng
* Kim chi ngon nhưng nhiều ớt lắm.
* K có dầu ăn nên dùng bơ rất nhiều, m thấy ăn thế hơi ngậy, béo quá.

* Chỗ ngồi siêu bẩn, do nhân viên k dọn. Nên m nghĩ ăn theo đôi thì k nên. Ra mã mây vẫn sạch sẽ hơn. Hôm đó vì muộn và mục đích muốn thẩm xem có như lời đồn k nên m cũng cố ngồi :( chứ kinh khủng lắm luôn

Quay lại không: Có thể nhưng xa nhà m nên tỉ lệ thấp.

Địa chỉ: ngõ 100 Trung Kính, dễ tìm lắm nhé, đi thẳng vô cái ngõ đó cụt có 1 hàng thôi ý.

Nướng Giấy Bạc Trung Kính

Nướng Giấy Bạc Trung Kính