[GÓC HOANG MANG] TÚ GÀ chi nhánh Thái Hà

Do trước đây đi ăn Tú Gà ở Hàng Thùng thấy ngon nên mình ăn thử chi nhánh Thái Hà xem ok không, nhưng THẤT VỌNG tràn trề và ĂN TRONG SỰ KHÓ CHỊU, BẤT AN. Mới bước vào quán, thái độ nhân viên đã không ra gì, đùn đẩy nhau. Bọn mình ngồi vào bàn 5 PHÚT mà không một nhân viên nào ra ghi Order, 1 bạn đứng ở quầy thu ngân và 2 bạn đứng chơi, đùn đẩy, cạnh khóe nhau, mặt nhăn như cái bị rách ) Sau 1 hồi gọi nhân viên khản cả cổ (CHS đi ăn mà phải gọi nhân viên để order, như đi xin vậy), thì bạn nữ cao cao cũng ra ghi, mặt vẫn rất thái độ. Bọn mình lúc đó đã hơi khó chịu rồi, nhưng tặc lưỡi cho qua, tự nhủ là kệ, miễn đồ ăn ngon.
Đợi 30p.... Gọi 20 cái chân gà mà lâu vclon, đành rằng khách đông nhưng đhs team mình vào trước nhưng 1 team vào sau lại có đồ ăn trước? Ơ ơ ơ? Tôi là đâu đây là ai???? 😀 ?? Tới khi nhìn thấy nhân viên bê 1 đĩa chân gà từ trên gác 2 xuống (nấu ở gác 2), mình ước lượng là khoảng 20 chân, chắc là của team mình, vì xung quanh người ta đang ăn hết cả rồi 😀 Và đó là thời khắc định mệnh, bạn nhân viên nam vấp cmn 1 cái, khay đựng chân gà ĐỔ TANH BÀNH xuống đất, chân gà bắn tung tóe, mỗi nơi 1 cái, bay cả vào gầm bàn thu ngân 😀 😀 😀 Cả tầng 1 sửng sốt. Mình thì 😀 ăn lòn rồi. Mình gọi ngay em trai đó lại, bảo vứt ngay mẻ đấy đi làm mẻ mới. Em nó cũng vâng dạ. Xong dọn hết chân gà vào khay rồi bê lên tầng 2. 5 PHÚT sau đã thấy quay lại bê theo đĩa chân gà. Mình hỏi mới hay cũ đấy em, nó bảo mới anh ạ. Nhưng mình nhìn thì toàn thấy bị đen đen, giống như rang quá tay bị cháy???? Mình càng nghi là nó rang lại cái mẻ cũ nên bị, nhưng không cãi được và cũng không đổi được!! Mấy đứa thì cũng là sinh viên và mới đi làm nên cũng không dư dả đến mức bỏ đi, nên là ngồi ăn trong hậm hực và khó chịu ) Có vẻ như nước chấm ở Thái Hà không ngon bằng bên Hàng Thùng nữa cơ. TÓm lại là khó chịu. Nhưng vẫn không dừng lại ở đó, bọn mình còn bị quên order. Gọi khoai lang kén, nhắc nhân viên 7 7 49 lần, lần nào cũng vâng nhưng tới lúc 3 đứa ăn hết 20 cái chân gà, uống hết mấy vại bia vẫn không thấy đâu 😀 😀 1 trải nghiệm nhớ đời, thế mới biết đồ ăn có thể ngon hay dở, nhưng thái độ phục vụ kém thì auto tệ 🙂

[GÓC HOANG MANG] TÚ GÀ chi nhánh Thái Hà