POP QUÁN - Chân gà, cánh gà chiên mắm

[GÓC KHEN]
Chân gà, cánh gà chiên mắm ở POP QUÁN 162 Phố Huế
Hôm trước có hẹn với mọi người sẽ chăm chỉ viết review vài món ăn ngon đến hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi :(( Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người địa chỉ ăn chân gà chiên mắm ngon đặc sắc. Phong cách viết của mình là viết dài, viết dai mọi người thông cảm nha :)
Ấn tượng quán đầu tiên đó là vị trí đặc biệt :))) Nằm trên tầng 2 tận dụng luôn chỗ ở là căn hộ tập thể của gia đình để làm quán, nên khi ngồi ăn thì ngồi trên sập nhìn ngay bàn thờ tổ tiên, lúc đầu thấy lạ mà về sau cảm giác như ăn tại nhà í ^^ Nếu ai mới chắc sẽ khó tìm được quán, bạn đi vào ngõ nhỏ 162 rồi đi lên mới thấy, mình còn không nhìn thấy biển hiệu tên quán ở đâu cơ (có thể do trời tối không để ý lại được bạn dẫn đi nên cứ hăm hở mà đi theo thôi). Mọi người đến địa chỉ nên hỏi các cô chú xung quanh quán chân gà sẽ được chỉ ngay ấy ạ.
Khách thì đông thôi rồi, mình ngồi bàn chờ mà còn thấy chủ quán đóng gói đồ rồi treo dây từ tầng 2 xuống tầng 1 cho khách mua về, thú vị :)))

Điểm cộng tiếp, đó là phục vụ. Trước đó mình có bài review quán lẩu mình cũng nói rõ, mình luôn đánh giá cao sự phục vụ ^^ Cô chú làm đồ ăn, còn mấy anh đẹp trai cao to làm phục vụ, dù đông khách như vậy vẫn luôn nhiệt tình, niềm nở, lại còn nói chuyện tếu táo nữa (mình cảm giác là các thế hệ thành viên gia đình cùng nhau làm việc, cảm giác rất thân thiện, ấm áp í)

Đồ ăn: Quán quá nổi tiếng với chân gà, cánh gà chiên mắm rồi. Chân gà giòn rụm, mặn mặn lại ngọt ngọt cứ chấm mút mãi. Đặc biệt nước chấm thì độc quyền không ở đâu ngon bằng :D Có thể nghiện luôn được í <3 Tất nhiên dù ngon đến đâu thì ăn nhiều thì cũng cảm thấy hơi... ngấy :D (ăn đến muốn lòi bụng ra mà =)))) Mình cũng thử sụn gà cũng ngon tuyệt cú mèo nhé. Còn lẩu Thái với một vài món gà chiên khác ở đây thì chưa thử vì lần nào đến ăn cũng toàn bị chân gà mê hoặc ăn đến lú mề không ăn được lẩu nữa huhu. À quên cảnh báo ăn sẽ tốn giấy lắm vì nước sốt dính dã man huhu

Hình như hiện tại quán đã mở thêm chi nhánh, và đã làm fanpage hoành tránh không như trước không hề có thông tin gì, nhưng mình vẫn chỉ trung thành với Pop quán Phố Huế thôi ^^ Ăn ở đây thì ngồi bàn bệt nên mọi người ăn mặc thoải mái nha, còn tiện dễ gặm chân gà cánh gà nữa :D

Chấm điểm: 9/10 (trừ điểm vì quá xa huhu đúng là ăn một bữa đi mất cả quãng đồng, mà nhiều khi đến lại không còn bàn nên đành ngậm ngùi mua về ăn :()

Dù đã ăn ở nhiều quán tương tự nhưng vẫn chưa tìm đc quán nào hơn Pop quán :))) Tất nhiên đánh giá món ăn cũng theo khẩu vị cá nhân, bản thân mình thích còn người khác lại không ưa thì cũng đành chịu :(

Hẹn mọi người ở review lần sau, mình review với đúng tiêu chí của hội, không PR, cũng không phải mình bán nha, nên mọi người không yêu xin đừng nói lời cay đắng <3
Chúc mọi người ngày càng thêm sành ăn hihi

POP QUÁN - Chân gà, cánh gà chiên mắm