[Góc khen]#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #NghệChả là đợt này hay tan làm

[Góc khen]

#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #Nghệ

Chả là đợt này hay tan làm muộn, họp hành xong đau hết cả đầu muốn đi đâu đổi gió tí. Cafe mãi cũng nhàm, mình lò dò đi uống cocktail. Uống nhiều và ngồi lâu nên mình lọ mọ lang thang sang mạn Tống Duy Tân vì nghe đồn có cái Black Sheep thấy bảo mở xuyên màn đêm luôn. Mình bước vào quán lúc 12h đêm, ấn tượng đầu tiên là nhân viên cực kì nice, mở cửa và kéo rèm cho mình vào như kiểu rèm rạp hát ấy, đúng là tên làm sao style hao hao là vậy. Thấy vẫn rất đông vui và náo nhiệt nhưng đi một mình nên thôi lên quầy đu đưa với bartender cho bớt tủi. Không gian quán nhìn rất chi là củ nghệ, ánh sáng kiểu như trên sân khấu ý, nhìn hút mắt cực. Tủ rượu to vãi chưởng, nói chung chưa uống đã thấy an tâm vì sự sang xịn mịn đẹp gọn gàng mà không chói lóa rồi. Hơi rén một chút khi gọi đồ, nhìn đỉnh đỉnh thế này có khi lại phải ở lại rửa cốc thuê cả tháng thì chết. Cơ mà không, được cầm menu trên tay yên tâm hẳn vì giá rất ổn. Mình khởi động với whisky sour - thấy bartender bảo nó hợp với mình, còn mình thì chỉ biết uống thôi. Chua nhiều năng lượng, thơm và thanh cảnh cùng vị ngọt béo nhẹ của lớp bọt bên trên. Ngon thực sự luôn, vừa uống vừa nói chuyện với bartender thú vị lắm vì bartender ở đây có thái độ không thể chê được và rất hiểu chuyện. Sau 3 tiếng ngồi đung đưa thẩm nhạc và nói chuyện với bartender, mình cuốn 7 cốc 7 loại khác nhau, mỗi tội không nhớ uống món gì, chỉ biết là wow đến 7 lần cơ mà không say, thực tế là gọi 6 cốc nhưng bartender mời thêm 1 cốc vì mình là người mới :)) Tí quên là nhạc cũng khá vừa tai, không vinahey, không xập xình, đu đưa tí thôi. Nhìn chung, cảm giác của mình là văn minh và củ nghệ đến giây cuối cùng, chắc là chống chỉ định với bạn nào thần cồn muốn uống đến nhấc người. Bản thân mình khá ngại sa đà vào những cuộc zô ta zô hò với rịu không rõ nguồn gốc xuất xứ, uống về vừa mệt mỏi vừa đau đầu đến cả tuần nên đi uống cocktail một mình là lựa chọn tốt khi thèm men. Một điều thực sự đáng tiếc đối với mình khiến cuộc vui bớt đi trọn vẹn là nếu ngồi ở trên quầy bar thì không được hút thuốc, được rỉ tai là ảnh hưởng đến mũi của bartender, gớm kĩ thế chứ lị. Có cồn vào rất thèm khói :(( kinh nghiệm là nếu không thể ngơi tay với điếu thuốc thì hãy yêu cầu được xếp bàn cơ mà như hôm đi thì quán đông, không đặt bàn sợ hơi khó.

Đánh giá theo thang 10 thì

Không gian: 9/10, hơi tối một chút nhưng có độ kì ảo và nhiều điểm nhấn bằng ánh sáng, đặc biệt là quầy bar cực kì chất lượng

Chất lượng đồ uống: 9/10, rất ngon

Giá: 8/10 loanh quanh 150k cho 1 old-fashioned cocktail

Chất lượng phục vụ: 10/10, các bạn phục vụ và bartender siêu nai xừ

À quên, địa chỉ là 28 Tống Duy Tân, ở phía bên tay trái khi đi từ hướng Điện Biên Phủ vào thì phải, họ tên đầy đủ là The Black Sheep - Cocktail Theatre

[Góc khen]#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #NghệChả là đợt này hay tan làm

[Góc khen]#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #NghệChả là đợt này hay tan làm

[Góc khen]#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #NghệChả là đợt này hay tan làm

[Góc khen]#Cocktail #TheBlackSheep #CocktailTheatre #NghệChả là đợt này hay tan làm