Quán ốc vỉa hè

Nói luôn mình là đứa không thích ăn ốc, nhưng từ khi lấy chồng thì chồng mình lại là ng thích ăn ốc nên mình cũng PHẢI ăn kha khá hàng như : Đinh Liệt, Nam Đồng...
Quán này chỉ là vỉa hè thôi, 1 giỏ ốc, 1 cái bếp than và mấy ghế nhựa. Cô chỉ bán từ tầm 3h đến 7h thôi. Vỉa hè thì sạch sẽ, chỗ luộc ốc hay để bát đĩa cũng gọn gàng sạch sẽ. Ốc : cô ấy chỉ có ốc mít và ốc nhỏ, nhưng chưa bao h mình bị ăn phải con thối hay con sạn luôn ấy, con nào con nấy rất đều nhau, giòn, béo. Lần nào mình đến cũng 1 bát ốc mít, 1 bát ốc con mới đủ đô 2 đứa tham ăn ? Bát ốc thì đầy ngập ngụa Nước chấm : thề là ko có chỗ nào mình từng ăn nước chấm nó ngon như thế, khó tả lắm nhg nó đậm đà, pha hoàn toàn bằng nước mắm chứ k hoá chất, cô ấy để trong lọ nhựa trong, nhìn màu nước chấm hấp dẫn cực, muốn cầm cả lọ hết xừ luôn ) ai ko tin, ai bảo mình mô li phê thì cứ ăn thử 1 hôm, xem có đúng ko ) Điểm trừ duy nhất : chỗ ngồi hơi ít nhg ko bị công an đuổi nên thỉnh thoảng mình hay ngồi ở vỉa hè đối diện. Nghe cô ấy nói chuyện cũng buồn cười nữa ? nơi bậy lắm nhg mồm nói chuyện duyên vãi ) ngồi ăn hnao vắng khách cứ nghe xong cười ngặt cười ngẽo ra.

Quán ốc vỉa hè

Quán ốc vỉa hè

Quán ốc vỉa hè