[Góc khen dạo] Bánh mì cay Hải Phòng - chùa LángCó ai thích ăn bánh mì que Hải Phòng

[Góc khen dạo] Bánh mì cay Hải Phòng - chùa Láng

Có ai thích ăn bánh mì que Hải Phòng không ạ? Một lần mình đi thực tập dưới Hải Phòng mà nhớ mãi cái vị pate cột đèn, ăn 1 lần mà nhớ mãi luôn ấy, về HN nhớ về HP chỉ nhớ bánh mì que cột đèn thôi. :))) Hôm nọ thấy có quán bánh mì HP ở chùa Láng khai trương nên đi ăn thử xem sao, cũng ko chắc là sẽ được ăn lại bánh mì HP ở trên HN vì bánh mì HN toàn lấy mác HP xong ăn chẳng giống HP gì cả.

Cơ mà đến quán này thì mình cơ bản là thỏa mãn cái thèm bánh mì cột đèn r :x pate đúng chuẩn cơm mẹ nấu pate cột đèn HP luôn, ăn phát biết ngay ý. Nước chấm thì cay vừa phải, ăn với bánh mì rất hợp. ^^ Vỏ bánh thì mình thấy ko phải của HP mang lên thì phải vì ăn thấy nhiều ruột hơn. Một điểm cộng mình thích ở quan này nữa là quán nướng bánh bằng than hoa chứ ko phải nướng bằng than tổ ong (vì nướng bằng than tổ ong thì độc hại hơn mà). Ngoài ra thì quán còn có đồ uống nữa, hôm mình ăn mình gọi chè giun thì chè giun ăn khá là ok, giun thơm mùi lá nếp, có cả dừa tươi ở trên nữa.

Về giá cả thì quán bán 3k/1 bánh mì que (đắt hơn HP 1k :))), chè giun 10k. Hôm ấy mình với ny ăn 10 bánh + 2 chè giun chỉ hết có 50k thôi, ăn no căng :D

Bạn nào là tín đồ của bánh mì que HP thì nên đến ăn một lần nhé ;-) rất đáng để thử đấy (y) so với các quán bánh mì que HP trên HN mình đã ăn thì mình ưng quán này nhất nên mới viết review ^^ dc thỏa mãn cái sự thèm thuồng pate cột đèn mà :)) Quán tên Jun Mỳ ở ngách 18 ngõ 84 chùa láng nhé, ở ngay đầu ngách thôi, khá lá dễ tìm. :D

#banhmique #haiphong #chualang #banhmicay

[Góc khen dạo] Bánh mì cay Hải Phòng - chùa LángCó ai thích ăn bánh mì que Hải Phòng