[ Góc Kiểm Chứng Imeatu ] [ Khen - Chê Có Cả ] Quán Khá Đônng Maf Mình Đặ
Quán khá đônng maf mình đặt bàn cũng khá muộn nên đi ăn lúc 8rưỡi tối .
Cá nhân mình thấy panchan cũng đầy đủ ăn khá bth .
- Canh của quán theo khẩu vị của mình là CHÊ vì quá MẶN , nhưng chồng mình laji thích ăn kiểu đấy với cơm 🤣 . Canh tương đậu ít vị tương đậu , mình ăn chỉ cảm nhận thấy vị bột ớt =)))
- Thịt nướng . có phần bò và lợn
lợn thì mình bỏ qua vì đa phần quán nào cũng giống nhau .
Bò thì mình ưng món lõi vai nhất ( 9/10 ) mềm
Món gâầu thì dai quá :))
Dẻ sườn thì mức bình thường như bao quán khác
( NHƯNG XIN NHẤN MẠNH VỚI ĐỨA NHƯ MÌNH ĂN THÌ THẤY QUÁN CÓ VẺ HƠI THỪA MUỐI VÌ MÓN NÀO MÀ ƯỚP THÌ Y RẰNG KHÁ MẶN =))) )
- Món lẩu thif theo set mình ăn la 399k có lẩu quân đội :)) theo cá nhân mình thấy nước lẩu bth k có gì cả vị quân đội mấy , thiên vì vị canh tương đậu lúc ban đầu 😉
Nhân viên oke nhé mn ơi . có lúc ord thì hơi ngếu vì mình gọi Gà bao ok nhưng 30p sau mình hỏi gà đâu thì kêu hết 🤣
Tráng miệnh cũng ở mức bình thường thui
📌 Quán hơi điêu ở chỗ nước 30k côca vs nước suối là ở quán ăn bình thường nhưng thường thường chai nước suối phải 500ml ở quán có 350ml thôi . Đối với đứa ăn thấy mặn thì mình phải gọi may ra 3 chai mới hết khát :)))) 🤣
Tổng kết gần 1tr cho bữa ăn . Mình thấy ăn sumo ngon hơn . Và quán imeatu này chỉ nhỉnh hơn gogi thôi 🤣 .
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây