Review Ốc Hải Phòng dốc dafuco.Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây sau lần đầu không có

Review Ốc Hải Phòng dốc dafuco.
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây sau lần đầu không có mấy ấn tượng tốt đẹp.
👉 trứng vịt lộn nướng muối ớt: theo mình đây là món ngon nhất quán và nếu có đến đây lần nữa, mình sẽ chỉ ăn món này thôi.
Nghe tên tưởng là món khô nhưng khi đồ được mang ra thì hơi bất ngờ vì nó giống vịt lộn xào me khổng lồ hơn 😝 trứng ăn ngon, nóng, mọi gia vị đều rất ổn ngoại trừ nhược điểm là quá nhiều mỡ. Thực sự ăn 1 quả xong hơi ngấy vì mỡ.
Mình cũng thích cái bát tráng men xanh nhỏ xinh đựng trứng, trông hơi hoài cổ.
👉 Ốc: lần đầu tiên mình đã có trải nghiệm vài món ốc biển ở đây và với mình nó khá tệ. Tuy nhiên vì có thấy bạn chủ cmt rằng hiện tại sau khi quán ổn định hơn thì mọi thứ đã khác nhiều.
Mình lại liều đi thử 1 lần nữa và hơi thất vọng. Mình gọi ốc thường luộc mắm, loại cơ bản dễ làm nhất. Ốc không có vị thơm vốn có, việc cho nhiều gia vị kiểu dừa, xả, dứa làm bay mùi ốc rất nhiều. Nước chấm vẫn nhạt và ko ngon như trước.

Mình tính định gọi thêm vài món ốc biển nhưng sau khi ăn lại món ốc luộc thì mình quyết định dừng cuộc chơi tại đây.

Nếu có bạn nào muốn ăn thử thì mình cực kì khuyến khích món trứng vịt lộn nướng muối ớt nhé (không gọi là trứng vịt lộn xào me cũng chuẩn).

Review Ốc Hải Phòng dốc dafuco.Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây sau lần đầu không có

Review Ốc Hải Phòng dốc dafuco.Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây sau lần đầu không có

Review Ốc Hải Phòng dốc dafuco.Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây sau lần đầu không có