Mấy bạn cứ hỏi là anh ơi mùa này đi ăn gì thì hợp ngoài lẩu nướng, thật ra mấy đứa có thể đi ăn đồ Hàn Quốc có phô mai hoặc đồ Tàu mấy kiểu dimsum nhưng ưu tiên của anh vẫn là buffet nướng lẩu. Thêm một quán buffet tầm trung khá ngon cho mọi người ở quận Đống Đa.
Quán khá mới tên Kasami BBQ. Chuyên nướng nhưng ăn nướng xong bạn sẽ được tặng thêm lẩu. Cũng như mọi khi là gọi đồ ra một lượt, đợi 15 phút cho ra hết rồi ch
ụp ảnh review =)))
Khai vị có salad hoa quả, salad rau, khoai chiên, dưa chuột. Mẹ ơi salad hoa quả ngon vcđ 😞 có lê, táo là thích rồi, đứa nghiện salad hoa quả của Gogi cảm thấy rất ưng, gọi liên tục :)) thêm salad rau đơn giản lắm nhé, mà chua chua ngọt ngọt cũng ngon, có vừng và lạc giã rối phủ lên trên, các cậu nhất định phải thử hai loại salad này. Kim chi cải thảo, củ cải, cà rốt ăn kèm chứ không đơn điệu như những quán khác chỉ có kim chi cải thảo.
Menu nướng gồm ba chỉ, thăn vai, sườn non heo và bò, ba chỉ cuốn dưa chuột, ba chỉ cuốn kim châm. Thịt tẩm ướp vừa rồi, có một dạng tẩm thôi thì phải vì mình thấy sốt nó giông giống nhau. Ngon, không quá mặn. Cái đặc biệt là ba chỉ cuốn dưa ăn khá hay nhé, đang ăn thịt ngoài mềm mềm, mỡ ngậy ngậy xong có miếng dưa man mát, giòn ở giữa :)) có cả sườn non và dẻ sườn nữa, thịt nướng mọng ngon.
Nước chấm có hai loại là sốt ớt cay (như tương ớt sền sệt) và sốt dạng xì dầu, không đặc biệt lắm. Mình thích thịt tẩm ướp khá ngon rồi.
Nồi lẩu tặng kèm không phải buffet nhé, đây chỉ có buffet nướng thôi.
Chủ quán đi từng bàn hỏi xem khách ăn ra sao, quán mới nên như vậy cũng tốt. Nói chung là quán buffet đáng tiền, ít món nhưng chất lượng cũng làm mình hài lòng. Đừng hỏi vì sao mấy cái buffet trên 200k vẫn đông khách, đúng là đắt xắt ra “thịt” :))
Buffet nướng 219k/người (tặng một nồi lẩu). Check-in giảm 30%
Kasami BBQ - P107C4 Tập thể Kim Liên, Lương Định Của (gần Ngọc Thạch Quán) (ngõ đi vào giữa Tiệm Vàng Ngát Hương & Quán Phở Bò)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây