[Góc chê thái độ nhân viên Ốc Thuý Hằng- ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch]Thứ nhất thì vào đến

[Góc chê thái độ nhân viên Ốc Thuý Hằng- ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch]

Thứ nhất thì vào đến 1 lúc, mình với bạn mình nói chuyện chán chê vẫn chưa có em nv nào ra tiếp. Ok fine! Chắc tại ngồi góc khuất quá cơ.

Thứ hai, sau khi TỰ đi mượn cái menu của bàn bên cạnh. Gọi nv ra order đồ chắc chục lần. Ôiii chả ai ra tiếp ạ!! Có chị đứng đấy hình như chị chủ cũng nhắc nv ra ghi cho bàn mình, nv nghe xong ngoảnh mặt làm ngơ 😂😂. Mà thôi đông quá chắc bỏ cmn qua bàn mình (Như mình thấy thì chả phải kiểu đông đến mức độ kín tất cả các bàn mà k phục vụ tử tế được) nếu k giục ồi ồi chắc ngồi nc cả tiếng r đứng dậy về mà chả ai biết cũng nên 🤤🤤
Lúc sau quay ra thấy 1 bàn vào sau bàn mình còn dc ghi đồ xong và mang đồ ra trước r! Chắc là bàn mình ngồi sát tường còn bàn bạn í ngồi bên ngoài 😌😌

Thứ 3, thật sự là xin nước chấm ở quán ốc khó khăn lắm ạ??! Biết rằng đồ của mình toàn kiểu xào có vị hết r có thể chấm luôn vào đấy r nhưng cuộc sống nhạt mồm nhạt miệng muốn nước chấm có được k 😂😂
Hỏi nv “em ơi chị xin bát nước chấm”
Nv “em chả biết cái này chấm cái gì... mà cái này có gia vị hết r mà”
“Uk nhưng chị xin thì có đc k??”
Nv quay đi kiểu 2 con nhà quê kb ăn ốc 😆
Lúc sau mang ra dc 1 bát nước mắm. “Ơ bọn chị có 2 người mà em ???!!” Chắc em í thấy phiền lắm ra nháy nháy 1 cô khác bê 1 bát nữa ra cho bàn mình. Hixxx

Hành trình gọi đồ để ăn gian khổ vc mọi người ạ 😂😂
Tóm lại là lần đầu đến đây đã có ấn tượng xấu.
1* cho cách phục vụ.
4*/5 cho chất lượng đồ ăn. Đồ k đến nỗi tệ và cũng k phải quá xuất sắc.
Nếu có dịp và rảnh thì mình sẽ quay lại đây lần nữa xem có nên cạch k 😌😌

[Góc chê thái độ nhân viên Ốc Thuý Hằng- ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch]Thứ nhất thì vào đến