Review Hola.Fresh.Noodles - Không như kỳ vọng
Quán này cũng hay lấy ảnh mạng để post đan xen ảnh thật, nên khi nhận được đồ thì cũng hơi buồn. Thời buổi này các quán họ cố gắng bảo vệ môi trường nhiều rồi nhưng đây vẫn nhiều đồ nhựa lắm ạ và mình thực sự ghét đồ nhựa..
Mì bị cứng, đóng cục và nguội. Sốt mì đen cực kì cực kì mặn, sốt nên đun nóng đổ vào từ đầu thì sẽ nóng cả mì và ko tốn thêm hộp nhựa. Sợi mì khi ăn cũng không giống mì tươi tự làm như quán post 😞 Thịt lợn không chuẩn đúng món tangsuyuk của hàn, không phải giòn xốp mà giòn kiểu cứng, sốt chua ngọt chấm thịt lợ lợ không rõ vị. Gà chiên cứng, bột bên trong còn chưa chín, nát nát bở bở nhiều dầu -> ngấy cực kì.
Nhìn tổng thể chỉ có thịt đùi gà và sốt mù tạt mật ong ngon thoai, còn lại chẳng ưng gì :< Người yêu mình không ăn hết nổi, thấy phí tiền quá huhu.. sao nhiều người khen thế ạ?..
Mình gọi hết 205k + 21k ship
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây