[Review dạo] Bánh đa cá rô Bà Là - 197 Kim Ngưu

Lâu lắm mới quay trở lại ăn quán ruột. Và vẫn ngon như trước k có gì đáng phàn nàn ) Trước kia mình không bao giờ ăn bún-bánh đa mà có liên quan đến cá, ghét cực kì. Mà một lần được dắt đến đây ăn thử và nghiện luôn. Cá rô tươi(cá này cá nuôi thôi) nhưng thịt thơm và chắc, được chế biến và ăn khá vừa miệng, nước dùng ngọt thanh, có kèm rau cải, có sử dụng mì chính nhưng được đảm bảo nguyên liệu an toàn. Mình ăn lần nào cũng phải húp đến cạn cả bát vì hợp khẩu vị. Ngoà ra bạn có thể gọi thêm chả cá cũn rất ngon. Ở đây còn có cả bảng cam kết và ghi rõ xuất xứ cơ ạ ^^ Có bánh đa trắng và đỏ cho mn chọn. Mình hay ăn bánh trắng vì mềm hơn ) Quán này cực kì đông, sáng đi ăn mà lần nào cũng toàn thấy chỗ nào trống thì chui vào chứ k có ngồi riêng được đâu, hầu như là bán đến tận chiều cơ, và mình để ý là đa số là đa số là các gia đình cũng như nv văn phòng đến ăn, ở độ tuổi phải cỡ 3x trở lên ấy, không có mấy bạn trẻ đến nên nay mới review lại cho mọi người quan tâm thì nên đến thử, đổi khẩu vị cho bữa sáng ^^ Ảnh mình chụp vội nên k cho cá lên trên được, chứ chìm bên dưới nhé, k mn lại thắc mắc sao có mỗi 1 miếng cá à ) Quán : Bánh đa cá rô Bà Là - 197 Kim Ngưu, HBT Chúc mn ăn vui vẻ 😙😙😙

[Review dạo] Bánh đa cá rô Bà Là - 197 Kim Ngưu

[Review dạo] Bánh đa cá rô Bà Là - 197 Kim Ngưu