Luk Chew - 183 Phùng Hưng

[GÓC KHEN] [GÓC MÊ MUỘI]

Luk Chew - 183 Phùng Hưng

Lâu rồi mới quay lại đây ăn, vẫn mê muội món tháp bánh mì như ngày nào 😭😭😭
Những ai hảo ngọt thì phải ăn thử món này nhé. Bánh mì xốp, sốt ngọt, béo, ngậy, rắc thêm tí bột socola ở trên. Lần nào đến đây mình cũng phải ăn món này. Ăn nhiều cũng hơi ngấy nhưng lâu lâu ăn là miễn chê. Món tráng miệng mà lần nào mình cũng ăn đầu tiên vì thèm quá k chịu nổi 😂😂😂

Bọn mình gọi một đồ quay tổng hợp, một cơm chiên phúc kiến, một há cảo tôm.

- Đồ quay tổng hợp có thịt xá xíu, thịt ba chỉ, thịt vịt quay. Thịt xá xíu có vị ngọt, không để lại nhiều ấn tượng lắm, mình thấy thịt hơi nạc nên hơi khô. Thịt ba chỉ có phần bì giòn tan, thật sự giòn tan luôn ấy. Thịt mềm nhưng lại mặn quá so với mình, đến mức phải gọi thêm cơm trắng ăn cùng nhưng vẫn mặn. Thịt vịt quay ngon, ngon thật sự. Thịt vịt mềm nhưng không hề bở, da mỏng, thơm, mùi vị vừa đủ. Nói chung là ngon 👏🏻👏🏻👏🏻

- Món há cảo tôm cũng ngon luôn nhé. Vỏ bánh mỏng, tôm tươi, giòn. Ăn có cảm giác là quán tự làm nên tươi ngon chứ không phải đồ đông lạnh.

- Cơm chiên Phúc Kiến cũng ổn. Cơm có thịt lợn, hải sản, rau. Gia vị vừa miệng.
Mình đi ăn hai người no căng bụng. Tối nay quán đông nhưng phục vụ vẫn ok, không bị chờ quá lâu.

Nói chung sẽ còn quay lại đóng họ vì món tháp bánh mì ạ 😂😂😂

Luk Chew - 183 Phùng Hưng

Luk Chew - 183 Phùng Hưng

Luk Chew - 183 Phùng Hưng

Luk Chew - 183 Phùng Hưng

Luk Chew - 183 Phùng Hưng