[ Góc khen + hơi chê ] brobingsu 59 Nguyễn Phong Sắc

Chả hiểu ở đây cho bùa mê thuốc lú gì mà tuần nào t cũng đến đây đóng họ 2-3 lần )))) Ảnh dưới chỉ là một số trong những lần lê la ở đây thôi ) vì lần nào nhân viên bê ra cũng ăn luôn vì thèm quá 😆😆 - Không gian: tớ đã từng ăn ở cả 3 cơ sở của brobingsu nhưng thấy ở cơ sở nguyễn phong sắc là rộng rãi nhất và view cũng ổn ạ. À địa chỉ ở mặt đường nên rất dễ tìmmm - nhân viên: khá nhiệt tình. Ra mở cửa cho khách dắt xe + chào hỏi lễ phép khi đến cũng như khi về. Nhưng có một điểm trừ là làm đồ hơi lâu. Huhu nhưng vì tình yêu với bingsu nên vẫn là ksaoooo 😝😝 - giá thành: quá okiiiieee cho một buổi hẹn hò )))) tầm 100k/2slot ))) - đồ ăn: ko phải bàn cãi khi bảo đây là bingsu số 1 Hà Nội. T cũng ăn mấy quán bingsu khác nhưng thấy vị ko dc ngon như ở đây 😍😍 đến quán nhớ ăn thử những vị có bánh gạo nhéee. Maxxxxx ngon 😍😍 Hai bát như hình là dành cho hai người. Vì muốn ăn nhiều vị hơn ạ. Để tiết kiệm hơn thì gọi bát 1 bát size M hai người ăn chung là okeyyyy 😆 Tóm lại quán không quá xuất sắc nhưng là nơi lý tưởng để các cậu đi hẹn hò khi ko nghĩ ra chỗ nào để đi 😆😆 Xin phép được chấm 8/10 ( trừ điểm vào quán phải để xe trong nhà. Hơi bất tiện tí )))

[ Góc khen + hơi chê ]  brobingsu 59 Nguyễn Phong Sắc

[ Góc khen + hơi chê ]  brobingsu 59 Nguyễn Phong Sắc