[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền

Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền. Mình đi 4 người gọi set lẩu 250k gồm ba chỉ bò Mỹ, gà, ngao, cá, râu mực, tôm, viên trứng cua (chỉ 1 viên thôi nhé vì hình như nhập viên này cũng đắt lắm ))) Nước lẩu ở Hùng Thailand là một “tuyệt phẩm” thể là top lẩu Thái ngon và đáng ăn nhất Hanoi. Cốt dừa thơm nức, ngọt ngọt cay cay đều đủ vị, vừa vặn ấy, làm đồ nhúng vào. Rổ rau là một điểm trừ lớn, cải nhiều cậng quá ) và nhúm nấm kim châm trông hơi buồn cười. Chân gà rút xương ngâm sốt tỏi ớt Thái ngon vãi chưởng ngon. Kiểu như nước chấm ốc ngọt ngọt cay cay chua chua, một đĩa với mình thì hơi ít, chân to, giòn giòn ngon lắm, ăn kèm rau húng tím hợp. Nhất là cái sốt đặc biệt thơm thơm. Ăn xong đứa nào cũng phải lấy đũa mút mút, ăn xong còn thấy tê tê ) Nói chung Hùng Thailand nổi nhất nhất lẩu Thái rồi, gà chặt miếng chứ không phải gà lọc. Cá nên cho cuối cùng kẻo làm mất mùi nước lẩu, cá nạc, rất ngon. Ba chỉ bò hơi mỡ.
Sụn gà sốt sả ớt: món này sụn gà được tẩm bột chiên trước, thơm mùi bơ. Sốt sả ớt chưa đậm lắm, mùi bơ át mùi sả ớt. Nước chấm đặc biệt ở đây có mùi quất, thơm chua chua ngọt ngọt rất ngon. Chấm chân gà hay bò Mỹ đều hợp. Râu mực tẩm bột chiên lá Thái mình thấy hơi nhiều bột, râu mực giòn giòn, vị thì mình thấy không đặc biệt. Món ăn kèm nữa gọi thêm khoai lang chiên sốt mật ong thơm giòn giòn, ngọt. Món này dễ nghiện.

[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền

[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền

[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền

[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền

[Góc khen] Lẩu Hùng Thailand - Số 48 Yên Lãng & Số 32 Nguyễn Thượng Hiền