[Góc kiểm chứng- góc phí mồm] LẨU NƯỚNG XẢ HẬN 237 Kim Ngưu.

Xả Hận có thực sự ngon? Nghe trong nhóm review về quán này rất nhiều nên hôm nay cả nhóm em đi ăn thử. Đây là lần đầu tiên em phải viết bài review vì hơi thất vọng. - Đồ ăn: + Thịt tẩm ướp các vị giống nhau, không có khác biệt là mấy, ướp cho nhiều ngũ vị hương và gia vị khác nên át hết vị của thịt. + Hải sản: bạch tuộc chính xác là ươn vì nướng ăn rất tanh và mủn, hàu nướng mỡ hành ăn chả biết là vị gì ) + Bánh xèo Nhật: ăn không chuẩn vị, em từng ăn nhiều lần bánh xèo Nhật khá nhiều lần nên biết, vị ở đây như kiểu bánh khoai rán vậy + Kim chi: chua, nhũn + tặng kèm luôn dị vật trong đĩa thịt, nói với mình đây k phải nắp keo 502 đi  + Cơm trộn: gọi ra trộn xong để nguyên vì ăn có vị chua - Thái độ nhân viên: Ngoài em áo vàng phục vụ chính của bàn em ra thì đều rất ngoan, còn em này phục vụ đúng kiểu như đến tháng. Em chưa thấy ở đâu kiểu khách gọi thêm đồ, nhân viên thái độ ra mặt, bĩu môi, mặc dù bọn em bàn ngồi 6 thì ngồi thành 8, gọi cũng k quá nhiều đồ, lúc thay vỉ thì làm rơi hết cả nước mỡ trên vỉ lên váy bạn em mà k 1 lời xin lỗi, lấy đĩa hết ra thì làm rơi vãi đũa, bát trên bàn loảng xoảng, mặt đúng kiểu xưng xỉa ). Khi 1 bạn phục vụ nam mang đồ ra cùng bạn nhân viên áo vàng này, chẳng may đánh rơi đĩa thịt mà bạn áo vàng quát bạn nam kia ngay trc mặt khách. Cả bàn em cũng phát sợ vì thái độ của bạn này ) - Điểm cộng duy nhất là không gian sạch sẽ, khá đẹp Giá: 199k/ng Địa chỉ: 237 Kim Ngưu. Túm váy lại là sẽ không bao giờ quay lại quán này  Bài viết của em có thể đi ngược với nhiều người vì em thấy trong hội mình khen khá nhiều, nhưng cả nhóm em tổng công 2 bàn 12 người thì k ai ăn mà khen nổi thì chắc cũng k phải ý kiến của riêng em nên mong hội đừng gạch đá, có gì cứ góp ý cho em nhẹ nhàng tình cảm là đc 

[Góc kiểm chứng- góc phí mồm] LẨU NƯỚNG XẢ HẬN 237 Kim Ngưu.

[Góc kiểm chứng- góc phí mồm] LẨU NƯỚNG XẢ HẬN 237 Kim Ngưu.

[Góc kiểm chứng- góc phí mồm] LẨU NƯỚNG XẢ HẬN 237 Kim Ngưu.