[Góc khen mà có chê nhẹ] Mapa C’s Wine Bar 124 Hoàng Văn Thái

Mapa C’s Wine Bar 124 Hoàng Văn Thái hot hit từ đầu tháng rồi mà t mãi mới đến😅 Đúng như review, 2ng gọi 1 salad và 2 món chính, tưởng ngang bụng thôi mà no không tưởng 😵 🥗Greek Chicken Salad khá ổn, gà nướng ướp ngon phết. Xà lách và các thành phần khác khá giòn còn tươi, có dressing thì ban đầu thử t ko mê lắm *thấy vị này rất giống... sốt trắng nhân hamburger trong Lotteria 🤨* tuy nhiên trộn salad thì ăn lại khá ngon, nên nhìn chung là ko có chê 🍗Sườn cừu nướng với cải bó xôi và 3 loại sốt, ăn kèm với sốt tiêu mù tạt thì t vừa khen mà cũng vừa chê 1 chút Khen vì trong menu đây là món đắt nhất, và khi ra bàn thì đây cũng là món nhiều nhất 😆 Cách bày 3 dẻ sườn bự chảng chưa đc đẹp mắt lắm, cơ mà chính vì bự vậy nên ăn rất NO, vì vậy nên so với giá thì số lượng vậy là ko đắt 😌 Sườn cừu nướng medium ko bị gây, nêm nếm và ăn với sốt tiêu cũng khá ngon *ưng ý 👌🏻* Còn về hơi chê nhè nhẹ, tên món là Lamb Rack nên t đã mong đợi là cả 1 dải sườn dài chứ kp từng dẻ đc cắt riêng lẻ *thôi thì cũng ko sao cả*, khẩu phần spinach trong đĩa hơi nhiều mà T thích spinach phải ngót thêm 1 tí nữa, và về 3 loại sốt Casicum 3 màu 🙄 Tên lạ quá t ko rõ lắm đấy là sốt gì, trên đĩa thì thốt lên “Đẹp quá!!” mà vị thì... ko có gì cả, ngoài khác màu thì nhạt toẹt, ko đc nêm nếm gì😕May mà còn sốt đi kèm khác chứ ko sẽ KA-FLOP 💥 🥩Steak bò Mỹ ăn cùng Ratatoullie, French Fries và sốt Foie Gras thì tổng thể lại hơi thất vọng một chút, bởi, miếng bò hơi.. bé và độ áp chảo các mặt chưa đc tốt lắm, cần phải áp chảo kĩ hơn 1 tí nữa, và phần nhìn liên tưởng đến steak&fries kiểu Mỹ, nhưng lại chưa tới lắm. Khi ăn thì mng nhớ dặn nhà bếp áp chảo kĩ hơn là đc. Cơ mà t để ý tiểu tiết nên mới thấy vậy, nhìn chung thì cũng ko đến nỗi chê lắm Ratatoullie thì vị đúng rồi *t làm nhiều lần rồi nên ăn là thấy quen thuộc biết ngay là đủ ngon 😉*, nêm nếm vừa đủ và ngon👌🏻 Còn điểm sáng nhất phải là sốt Gan ngỗng, béo ngậy đặc sánh, làm miếng bò hơi nhạt sống dậy hơn hẳn♥️*mà vốn là sốt nấm đi kèm nhưng t kêu đổi, kb nếu ăn cùng sốt đó thì có ngon ko🤔* Ngoài ra còn Mashed Potatoes thì nhìn đẹp, ăn cũng đc, nhưng chưa đc fluffy lắm vì có lẽ thiếu chút heavy cream Quán có phục vụ thêm bánh mỳ gối ăn kèm, cái này thì t thích bởi vì chấm với sốt Foie Gras càng ngon mà ăn lại càng no 😌 nhưng cũng ko thấy vị ngon gì xuất sắc như hội review cả 🤔 Có lẽ là đc nhiều và khác bánh mì ăn kèm của mấy quán steak việt hoá thôi
Quán ở CS Hoàng Văn Thái thì đẹp lắm, theme sang trọng, nhân viên thì phục vụ RẤT TỐT, liên tục hỏi ý kiến và gợi ý cho khách về món ăn, và cũng thái độ tận tình nữa 👏🏻 Nên review trên dù có phần chê nhẹ nhưng vẫn khiến t muốn rủ bạn quay lại 😉 T đi ăn dùng voucher 35% đc giảm tận 200k liền, mỗi người chỉ còn khoảng 250k thôi, với kiểu nhà hàng này như vậy mức giá là vừa phải đúng mực rồi, mà do T chọn sườn cừu nên mới đắt hơn các bài review khác chút, chứ ko ăn trong khoảng trên dưới 200k/ng là hoàn toàn có thể nhé 😉