Review đồ ăn vặt chợ Nghĩa Tân
Đi qua chợ Nghĩa Tân nhất định khoing thể bỏ lỡ khu đồ ăn vặt siêu hoành tráng của nó ròi :v
1. Bánh tráng
Đầu tiên là bánh tráng cuộn, mình mua để gần tiếng sau mới đớp nên cuộn bánh có hơi dính chặt vào nhau tý, khó gắp nhưng chỉ gặp ở mấy cuộn bên ngoài. Nhân đầy đặn nhưng hơi ít sốt me :)) ăn cảm thấy sốt mờ nhạt. Nhưng nói chung là ăn ổn.
Tiếp theo là bánh tráng trộn, nhiều nhân, nhiều hành khô, ăn vị đậm đà, ncl ngon hơn bánh tráng cuộn. Điểm trừ của cả hai hộp này đều là trứng lạc lõng so với hộp bánh. Không ăn thì thôi mà ăn cảm thấy tụt nửa cảm hứng rồi 😕
2. Bún ốc rong
Bát bún đầy có ngọn (mặc dù không đủ no cho nhưng bạn ăn khoẻ) nước bún xuất sắc, bún ốc con không bị sạn, nên đến ăn sớm vì bọn mình đến ăn muộn quá (1h chiều) thì hết mất cá buồn thối ruột. Bát thập cẩm 25k, còn lại 20k một bát. Quá rẻ cho một cuộc tình.
Địa chỉ: đi qua cổng chợ Nghĩa Tân có cái ngõ, quán bún ở đầu ngõ đó, trên vỉa hè. Hàng bánh tráng trộn ở gần đối diện.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây