[Góc chê] Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út 53 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út
53 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các bạn người Huế cho mình hỏi món trong hình gọi là gì?

Vì rất thích đồ ăn Huế nên mình đã đến quán Ngự Bình này 3 lần, với mục đích là ăn bánh bèo Huế. Đây là quán mới mở được khoảng hơn 1 tháng. Tên quán là Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út, slogan là Chuyên các món Huế, thậm chí còn treo biển quảng cáo "Bánh bèo Huế các loại". Vì thế mình đinh ninh rằng ở đây bán loại bánh bèo có hình thức na ná như loại bánh bèo được bán tại Huế (hoặc ít nhất là na ná như Món Huế, Nét Huế...).

Lần thứ nhất đến quán, mình ăn bún bò Huế. Không ngon, nhưng ít nhất hình thức còn giống bún bò Huế.

Lần thứ hai đến đây, mình đã gọi 1 loại bánh bèo trong menu và cái mình nhận được là bánh bèo Nghệ An tôm thịt. Thôi đói quá ok ăn đại.

Lần thứ ba, mình lại gọi 1 suất bánh bèo và nhận được loại bánh trong hình (gần giống bánh lọc Huế) + nước chấm hành phi. Khi mình thắc mắc với nhân viên:"Hình như ở Huế không có bánh bèo này" thì bạn phục vụ nói "Đương nhiên ở Huế không có bánh bèo này rồi, đây là bánh bèo Hà Tĩnh mà"

Mình cũng hơi cạn lời, đành cắm mặt ăn nốt. Hóa ra vào quán Ngự Bình "chuyên các món Huế + bánh bèo Huế các loại" lại chỉ được ăn bánh bèo Nghệ An, Hà Tĩnh thôi. Chắc là mình kém hiểu biết về bánh bèo học.

À mình ko chê gì bánh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhưng vào quán ăn Huế mà ăn đồ Nghệ An, Hà Tĩnh thì cũng na ná như vào quán chay lại được cho ăn thịt gà ấy.

[Góc chê] Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út 53 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Góc chê] Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út 53 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

[Góc chê] Ngự Bình Quán - Bún bò Huế O Út 53 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.