(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc ThạchHóng hớt trên hội đã lâu,

(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)

Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch

Hóng hớt trên hội đã lâu, hôm nay mình xin góp gạo 1 địa chỉ ăn ốc bọn mình hay lê la. Quán gần Cộng Cafe Phạm Ngọc Thạch

Điểm cộng:
* Quán rộng, sạch sẽ, mát mẻ
* Đồ ăn đã dạng, toàn đồ biển nhiều dã man
* Đồ ăn chế biến đậm đà
* Bánh mì nướng mật ong chấm sốt ngon tuyệt cú mèo
* Chị chủ hiếu khách, vui tươi
* Các bạn nhân viên ngoan, nhanh nhẹn

Điểm trừ:
* Sốt hơi mặn. Mình mê các loại sốt này lắm nhưng mặn nên mình ko vơ vét được hết.
* Ốc chết: Một đĩa ốc mút nhỏ xinh kia của bọn mình có vài con chết.

Giá: Bọn mình ăn nhẹ nhàng như ảnh, cộng 1 tô cháo ngao to và ca trà đá hết hơn 375k. Ncl ko đắt cũng ko rẻ, cũng rất đáng để thử cho bạn nào mê ốc biển.

Kính hội!

Tiện thể các bạn có quán ốc nào khác ngon quanh khu Bạch Mai, Bách Khoa share cho mình hóng thêm mí!

(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc ThạchHóng hớt trên hội đã lâu,

(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc ThạchHóng hớt trên hội đã lâu,

(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc ThạchHóng hớt trên hội đã lâu,

(GÓC KHEN NHIỀU HƠN CHÊ)Ốc Thúy Hằng ngõ 65 Phạm Ngọc ThạchHóng hớt trên hội đã lâu,