[Góc khen]Quán Ốc 320 - 320 Quang Trung Mình là không phải một ngừoi đam mê

[Góc khen]
Quán Ốc 320 - 320 Quang Trung

Mình là không phải một ngừoi đam mê ốc vì lần nào đi ăn ốc cũng chỉ ăn những thứ khác :)) Ốc là phụ. Hôm trước thấy bài viết quán ốc biển mở nên cũng hô hào chị em đi ăn thử đến hôm nay mới đi. Vừa đi ăn về rất ưng từ các nhân viên đến chủ quán, không gian, cũng như các món ốc ( dù mình mới thử được 4 loại) nhưng cũng phải share luôn cho các anh chị em đam mê ốc đây =)))

👉 Cảm nhận đầu tiên về quán là rất sạch sẽ, thoáng mát, không gian phải gọi là “hơi sang” so với 1 quán ốc! Anh chị chủ quán còn trẻ và rất vui vẻ lịch sự phục vụ chu đáo, khuyên khách nên ăn món này món kia giới thiệu là ngon, ăn xong còn xin ý kiến về các món ăn để quán sửa đổi nói chung rất có cảm tình 😍 Được biết quán bắt đầu mở cửa từ đầu tuần nhưng thứ 7, chủ Nhật này mới khai trương ý

👉 Về đồ ăn:
Menu có nhiều món ốc, sò, hàu, bề bề, mực, bạch tuộc. Phải nói là mùi vị đều rất ngon, gây thương nhớ nhất cho mình là các món sốt me với sò điệp nướng trứng cút. Giá mỗi đĩa ở đây tầm khoảng 35k-80k. Nhưng hơi ít đồ ăn vặt.
Nói chung mọi thứ đều hài lòng và không còn gì để chê cho một buổi chiều khám phá ẩm thực từ một đứa không biết gì về ốc như mình 🤣🤣🤣

Tổng thiệt hại: các đĩa trên ảnh thêm 1 đĩa nem chua rán và nước ngọt cho 3 người lớn 1 trẻ nhỏ là 310k mỗi người 100k là quá rẻ, ăn no căng bụng, giá cả khá hợp lý, quán lại gần nên chắc còn đóng họ dài dài 🥰🥰🥰
#ốc_việt_trì
#RVVT

[Góc khen]Quán Ốc 320 - 320 Quang Trung Mình là không phải một ngừoi đam mê

[Góc khen]Quán Ốc 320 - 320 Quang Trung Mình là không phải một ngừoi đam mê

[Góc khen]Quán Ốc 320 - 320 Quang Trung Mình là không phải một ngừoi đam mê