Bún đậu mẹt 427A BẠCH MAI (chính là quán nướng 427A Bạch Mai biển màu đỏ to tùng luôn đoá, đoạn phía gần chợ Mơ, ngày bán bún đậu tối người khác bán nướng cực đông)
Sau 1 tuần trời làm chuyến foodtour Huế-ĐN-Hội An thì thèm bún đậu cực dã man huhu. Về nhà nằm bẹp 1 hôm. Hôm sau đi lang thang lượn lờ ở Bạch Mai thì thấy ngay quán này nên phải tấp vào luôn. Mạnh dạn gọi suất đầy đủ ít bún cho 2 người. Đùa chứ lâu lắm rồi mới thấy lại cái vị mắm tôm ngon thế hu
hu, phải gọi là đã cái mồm ???.
- SUẤT ĂN:
+ Suất như trên ảnh là mình gọi suất đầy đủ cho hai người ăn no ko lè cả ra( mình yêu cầu ít bún vì mình ko hay ăn nhiều, suất đủ có đậu, dồi rán, chả cốm, đậu). (Mẹt đầy đủ cho 2 người là 60K, có mẹt đơn cho 1 người).
+ Đậu ngon, ròn rụm luôn ấy. Rán giòn đều các mặt nên mình rất kết (giống kiểu Hàng Khay ý). Đậu nhà cô này là đậu làng Mơ luôn đấy, ăn phát biết liền. Hihi
+ Mắm tôm thì ngon vcđ, thơm chuẩn luôn. Có hẳn lọ ớt chưng nếu ai thích ăn cay thì cho thêm. Nhưng mình ko ăn được cay.
+ Dồi thì mình là đứa ghét ăn dồi mà vẫn chén được thì biết ngon thế nào rồi đấy.
+ Bún gọi thoải mái mới sợ chứ, cho thêm nếu vẫn chưa thấy đủ nhưng mờ mình ko thể ních thêm được nữa ??
+ Thịt: thơm, ko bị hôi. Tuy nhiên thái hơi dày. À đang được free đồ uống trong thời gian khai trương, mình ko để ý free đến bao giờ.
Còn được bonous thêm kẹo singum nữa nhá
- KHÔNG GIAN: Quán to rộng rãi, ko phải ngồi chen chúc hay ghép bàn.
- THÁi ĐỘ: Thoải mái vô cùng, chỉ lo khách đói. Hihi
- GIÁ CẢ: 30K/1 suất đầy đủ (2 người thì cho luôn vào mẹt đôi cho tiện)
- THỜI GIAN BÁN: từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều
- NHƯỢC: quán mới mở nên cô chú chủ quán vẫn lúng túng thì phải :=)))). Bị CA nó thu mất cái biển lúc mình đang ăn ? Quán bán đến 4h chiều nhé các bạn.
Nói chung sẽ là địa điểm dừng chân của đứa cuồng bún đậu như mình hâhha. Kính hội ❤❤❤
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây