Lẩu bò Trung Hoa - Thái Hà: Trải nghiệm tệ hại

[Góc không bao giờ quay lại]
Tối qua, em và ac trong nhà có đi chơi và định sẽ ăn ở nhà hàng lẩu Thái trên đường Thái Hà. Song, do quá đông và phải chờ 15 phút mà vẫn không có chỗ dù đã đặt trước, tụi em đành rẽ sang quán Lẩu bò Trung Hoa bên cạnh để lấp bụng, và thấy thất vọng thật sự.
Quán trang trí, thiết kế sang choảnh. Thịt bò ở đây cũng khá ổn, nhưng nước lẩu thì ko có gì đặc biệt, có thể là đồ Trung là như thế thật, e không dám nhận xét quá.
Bỏ qua chuyện đó, trong khi giá trong menu quá chát (30K/ 1 đĩa mỳ tôm Miliket 2 gói, 80K/bình trà Sâm Dứa) thì tụi em nhận được trải nghiệm quá tệ từ cách phục vụ của nhân viên. Nhà hàng không đông, nhưng tụi em phải chờ đến 35-40' mới ra được nồi nước lẩu và mãi không thấy những món còn lại, nhân viên check món đã order cũng mất 5', thanh toán cũng mất 5' nữa. Cả bữa tối là những sự chờ đợi...
Kết luận: Với giá tiền và cách phục vụ như trên, sẽ không có lần 2 e đến quán ạ. Trải nghiệm dịch vụ tệ thực sự.
E cảm ơn m.n đã đọc post dù nó hơi lan man

Lẩu bò Trung Hoa - Thái Hà: Trải nghiệm tệ hại

Lẩu bò Trung Hoa - Thái Hà: Trải nghiệm tệ hại