Set Buffet - Hào Nam

[Góc không quay lại] Set Bufet -Hào Nam
Mình theo dõi nhà hàng này từ hồi mới mở, muốn đi ăn thử mãi mà đến hôm thứ 2 vừa rồi mới đi được.
Về không gian: không gian k rộng lắm, nhỏ hơn so với Poisedon
Về phục vụ: Các bạn nv phục vụ khá ok, nhanh nhẹn, lễ phép
Về đồ ăn: đây chính là điều làm mình k muốn đến nữa. Set buffet là buffet hải sản nhưng mình thấy lạ là các món về hải sản khá ít, chỉ đc 1 vài món như cua hấp, cua rang me, bề bề, ốc móng tay, tôm nướng, mực nướng, hàu, và ngao hấp thái.... các món khác thì khá nhiều, nh mình đến đây chủ yếu là vì hải sản nên k care lắm những món khác😂
Tuy đồ ăn ít nhưng đc cái là k ngon😔 cua khá to, mình lấy 2 con thì 1 con thối mùi kinh khủng, 1 con thịt bã, ăn cái là biết đồ đông lạnh để lâu, chẳng có tí vị gì, bye bye cua😭
Bề bề nhỏ hơn so vs poisedon, cũng k chắc thịt. Mấy món khác như hàu, ốc móng tay thì cũng bình thường. Hôm ấy mình chủ yếu chỉ ăn đc mỗi tôm nướng là ổn. Cái đứa cuồng hải sản như mình mà đi lấy đồ đc có 2 lượt, mỗi lượt mấy miếng, thật sự thấy ăn k đã gì cả 😭😭😭
Lẩu ở đây dùng bếp cồn, mình khá k thích điều này, nc lẩu thái đậm mùi nước cốt dừa, nh ăn thì vị cũng k đậm đà lắm. Những đồ khác như salad, gà hầm nấm, miến xào... thì cũng gọi là ổn, nh nếu đi ăn vì những món truyền thống thế thì thà mình ra Sen ăn còn ngon hơn. Tráng miệng cũng gần giống như bên Póiedon, ít hơn 1 chút, và vị mình thấy cũng k ngon bằng.
Túm cái váy lại 1 bữa buffet của 2 đứa cả nước cả thuế là 950k, nhưng ăn xong ra về lại k hề đc hài lòng như trong tưởng tượng. Thôi sau lại cứ trung thành với poisdedon😭😭😭

Set Buffet - Hào Nam