[ Góc không thể thất vọng hơn ạ ] Đỉnh Nướng - 36 Nguyễn Khuyến - Hà Đông

Đỉnh Nướng - 36 Nguyễn Khuyến - Hà Đông Hôm nay em có hẹn đột xuất nên tạt vào Đỉnh Nướng ngay cạnh nhà với niềm tin là quán đông khách, nhìn deco và cũng có thương hiệu thì chất lượng cũng không đến nỗi nào nhưng thực sự là em bị hụt hẫng thực sự, à mà nói đúng hơn là như ăn quả đắng v. - KHÔNG GIAN: Quán rất ồn, cực kì ồn và lộn xộn: nhân viên đi lại cầm thìa gõ gõ, mỗi lần dọn bát đĩa của bàn ăn xong cứ thả bát đũa vào chậu lẻng xẻng khiến cả phòng giật mình, em còn tí nghẹn cả miếng thịt đang ăn giở (em không hề nói quá), cái thang máy vận chuyển đồ từ dưới tầng lên thì kêu ầm ầm mỗi lần di chuyển, chưa kể việc nhân viên bê chồng đĩa làm đổ rất bất cẩn  - PHỤC VỤ: đồ ăn đưa lên chậm, thay vỉ thường xuyên nhưng cách thay vỉ không thể cục súc hơn  : không cần cầm kẹp trút thức ăn mà cứ thế gõ gõ cho thức ăn rơi xuống và không may là nó còn rơi ra cả bàn . nhân viên k vui vẻ. - CHẤT LƯỢNG: Không đáng mồm cho lắm, hoặc do em đi không đúng ngày nên em cảm giác ướp thịt k ổn, nước sốt như kiểu mua gói sốt sẵn đổ lên, kim chi thì hình như kim chi quá cũ và có mùi NHỰA của hộp muối hay sao đó rất khó ngửi. - GÍA CẢ giá cũng k đắt dù quán mặt đường nhưng so với quán khác thì k xứng lắm. À quán k có thanh toán bằng thẻ nên mn chuẩn bị sẵn tiền mặt. Kết Luận : 4/10 - không nên thử. Xin lỗi mn nếu em có quá lời nhưng thực sự em vừa đi ăn về mà bức xúc quá :((( buồn chả chụp dk cái ảnh nào