(Góc kiếm chứng) phở mẹ việt khâm thiên

Dạo này thấy trên hội phở mẹ việt nổi quá, sẵn tiện nhà cũng gần chi nhanh Đại La nên sáng nay lôi bố đi ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là bác bảo vệ rất nice, vui vẻ nhiệt tình. Về không gian: quán siêu nhỏ (hình như còn tầng 2 mà mình ko rõ lắm) được cái có điều hoà, mà mở cử nên cũng ko thấy mát mấy. Về nhân viên: chậm như phim Ấn Độ luôn. Quan thấy có 2 bạn mặc đồ phục vụ bàn mà hình như chỉ có 1 bạn phụ trách order hay sao ấy, mình với bố mình đợi 5-10' cũng chả thấy ai ra order, bố mình phải gọi ra, mà cái quán thì bé, ko hiểu các bạn làm sao mà ko chú ý đc khách vào? Lúc sau có khách lên tầng 2 thì cũng ko chú ý nốt, phải để khách nhắc các bạn mới để ý là có khách mới vào. Thêm nữa quả xếp quẩy lên đĩa ướt là mình ko thiện cảm rồi. Về đồ ăn: mình cũng xác định là đi thử cho biết nên cũng ko kì vọng lắm ở bát phở bò 25k. Mình gọi bát đb 30k thì gồm cả 3 loại chín tái sốt vang. Thịt bò ăn được. Nhưng ko biết có phải mình quen ăn kiểu nhồi vịt không mà mình thấy chắc ai ăn khoẻ chút thì khoắng 3 đũa là hết bát....còn về nước dùng thì ko bị nguội, nhưng đúng là chả ăn nhập gì cả. Có mùi quế hồi nhưng mình ko nếm đc vị hồi quế, thêm nữa là nhạt, ko có vị ngọt cũng không có vị mặn luôn. Về nước uống: mình uống trà free thôi )) trà rất là thơm, uống mát. Cơ mà đối diện mình có anh gọi nước cam TƯƠI giá 5k thì mình thấy là nếu nước cam tự vắt độ đậm màu là 10 thì nước cam ở đây độ đậm màu chắc khoảng 3, màu chắc nhạt = 1/3 màu twister. Mà mình cũng chả thấy tép cam đâu cả. Về đồ kèm: mình thích giấy ướt ở bên này vì ko tẩm mùi. Còn dưa hấu thì bthg, mỗi suất có 2 miếng dưa. Mà ko hiểu sao mình cứ bị bcuoi vì miếng dưa mỏng dã man, mỗi miếng chắc chỉ dày ~ = cái ip6 cùi của mình thôi )) thế sao ko để 1 miếng dày gấp đôi có hơn ko. Rau thơm ăn kèm thì mình ko ăn, nhưng nhìn có vẻ chưa ráo nước? Còn điểm mình ưng nhất chính là khay kẹp tóc ) Các bạn ko đọc nhầm đâu, chính là kẹp tóc đấy! Là một đứa tóc ngắn thì không ai không hiểu cái cảm giác "ăn phở ăn cả tóc" cả. Chiếc kẹp tóc chính là vị cứu tinh luôn ấyyyyy
Chốt lại là kẹp tóc rất tốt, nhưng đáng nhẽ mình nên đi ăn bún tôm ngõ Trại Găng. Ảnh hơi bị dìm xin lỗi các bạn, mình ăn 1 miếng rồi mới nhớ ra chưa chụp ảnh, nhưng bát phở cũng ko khác mấy đâu )

(Góc kiếm chứng) phở mẹ việt khâm thiên

(Góc kiếm chứng) phở mẹ việt khâm thiên