Quán Bánh mì ngon - Số 3 Nguyễn Quý Đức
Hôm nọ thấy có bạn khen quán này tới tấp, gần chỗ mình nên ra kiểm chứng luôn.
😄 Khen
😄
- Nhân bánh đầy đặn, được làm nóng đúng như bài review khen nói.
- Có lời khen riêng cho pate vì giống vị pate lúc nhỏ mình ăn, không biết miêu tả như nào nhưng ngậy hơn pate của các hàng bình thường.
🙁 Chê + thắc mắc 🤔
- Vỏ bánh không được nướng lại.
=> Vỏ ỉu, dai. Có phải công thức của quán là thế không???? Trước giờ mình chỉ quen ăn kiểu bánh đc nướng lại phần vỏ cho giòn và nóng thôi.
- Đây là bánh mì rau biến mất sao?
=> ít rau thơm, ít nộm nên ăn nửa cái thì bắt đầu ngấy rồi
👉 Kết: Cảm nhận khi ăn bánh thập cẩm ở đây là chỉ thấy pate đặc biệt hơn, còn lại bình thường. Nói chung là không như mong đợi cho lắm. Các loại bánh khác chưa thử nên chịu =))
Tiện đây mình muốn xin vài địa chỉ vài quán bánh mì kiểu ngày xưa, truyền thống ạ.