Một đi không bao giờ trở lại - Làu Buffet 2/34 Nguyên HồngLần trước công ty mình có

Một đi không bao giờ trở lại - Làu Buffet 2/34 Nguyên Hồng

Lần trước công ty mình có tổ chức liên hoan ở đây, nhưng do đến muộn và về sớm nên chưa kịp thẩm đồ ăn và chất lượng dịch vụ. Cũng vì thế mà dẫn đến cái dại khi quay lại lần hai này 😢

Nhân viên báo 1h30 đóng order buffet, đúng 12h30 mình ngồi vào bàn. Vì biết các nhà hàng buffet thường lên một lèo tất tần tật các món trong round đầu, nên mình dặn rất kỹ nhân viên là chỉ mang ra một vài món mình chọn thôi tránh lãng phí đồ ăn. Mình còn rất cẩn thận hỏi bé nhân viên có cần ghi lại ko và em quả quyết là em nhớ 😂 Đúng 5 phút sau em quay lại hỏi anh chị order cái gì???

Mình chờ từ 12h30 đến 1h, các bạn bê ra được 2 ly nước với 2 xửng dim sum sai order nên mình trả lại, than thậm chí còn chưa đốt. Mình giục 3 lần 3 nhân viên khác nhau đều nhận được câu trả lời là chị đợi tí, không một lời giải thích gì hơn 🙂 Ăn buffet nướng mà 30 phút nữa đóng order vẫn chưa được cục than nào chứ đừng nói gì đến thịt 😂

Đợi không nổi mình thanh toán 2 ly nước 72k ra về, chưa cả kịp uống, xin cốc take away các bạn nói không có. Ra đi bộ một đoạn lấy xe thanh toán thêm 5k gửi xe vì nhà hàng ko nhắc khách đóng dấu gửi xe miễn phí 😂 (cái này lần trước đồng nghiệp mình cũng dính, phải chạy lại xin. Tiếc gì 1,2 câu hỏi anh chị có đi xe ko để em đóng dấu nhỉ?)

Kết thúc buổi trưa ngồi chờ đói mốc mồm tổng thiệt hại 77k và mua thêm bực vào người 😂 Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Nghe nhiều review tệ về Làu rồi mà thấy marketing mạnh quá k tin. Giờ chưa ăn miếng nào đã thấy dịch vụ k nuốt nổi 😩

(Tức quá đi một lèo không kịp chụp ảnh nên mình mượn tạm ảnh mạng ạ 😅)

Một đi không bao giờ trở lại - Làu Buffet 2/34 Nguyên HồngLần trước công ty mình có